Một thư viện miễn phí ra đời từ ý tưởng và tình yêu sách của một cựu học sinh Trường THPT Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc), cùng với sự chung tay đóng góp của nhiều người có cùng đam mê, đã dần xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ ở xứ B'Lao…
Một thư viện miễn phí ra đời từ ý tưởng và tình yêu sách của một cựu học sinh Trường THPT Bảo Lộc (thành phố Bảo Lộc), cùng với sự chung tay đóng góp của nhiều người có cùng đam mê, đã dần xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho giới trẻ ở xứ B’Lao…
|
Ngoài phục vụ việc đọc sách, thư viện Harry DAN còn thường xuyên tổ chức các buổi Workshop để khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh tiểu học. Ảnh: T.H |
Thư viện nhỏ - ý tưởng lớn
Mới mang về từ thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 đầu sách, cậu chủ nhỏ Nguyễn Đức Anh và nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Bảo Lộc lại lúi húi bao sách, xếp sách lên kệ… ở thư viện Harry DAN - 179A Nguyễn Công Trứ, phường 2, Bảo Lộc. Thư viện Harry DAN ra đời từ sự mong muốn có một nơi để thỏa niềm khao khát đọc sách từ nhỏ của cựu học sinh Trường THPT Bảo Lộc Nguyễn Đức Anh. Ngày ấy, mỗi lần chị gái mượn được đâu đó một cuốn sách cũ kỹ mang về, Đức Anh chỉ chực đợi chị đọc xong là “ngấu nghiến” ngay cuốn sách đó. Đến khi tốt nghiệp Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương) hơn 1 năm, từ số tiền dành dụm được qua các công việc làm thêm những ngày còn là sinh viên, Đức Anh quyết định quay về quê hương để thực hiện ước mơ xây dựng một thư viện sách.
Mới chính thức đi vào hoạt động hơn 1 tháng, nhưng thư viện Harry DAN đã được nhiều người biết đến từ cả một năm về trước. Khi ấy, từ những dòng chia sẻ trên mạng xã hội, ý tưởng về dự án thư viện nhỏ của Đức Anh được nhiều người chú ý. “Chỉ sau nửa tháng, em đã có đủ ngân quỹ để mua kệ, bàn gỗ và những vật dụng cần thiết cho thư viện. Những sự đóng góp ấy đến từ những người em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Có những người dù chưa gặp mặt một lần, các bạn học sinh, sinh viên, rồi cả những em nhỏ mang đến cho em số tiền tiết kiệm của mình để thư viện nhỏ Harry DAN ra đời”, Đức Anh chia sẻ.
Sau khi đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, Đức Anh tiếp tục kêu gọi mọi người ủng hộ sách. Lần này cũng vậy, có cả những người lớn tuổi mang những cuốn sách quý đến tặng thư viện. Khi đã có gần 1.000 đầu sách, thư viện Harry DAN chính thức mở cửa đón độc giả vào ngày 3/9/2017.
Vun đắp tình yêu sách
Trong diện tích 50 m
2, thư viện Harry DAN có bàn thấp để ngồi đọc, trên mỗi bàn đều có tranh và một chậu cây nhỏ để tạo cảm giác yên bình, thư giãn. Mỗi kệ sách được đặt theo tên những người giúp thư viện từ những ngày đầu. Hiện nay, thư viện đã có hơn 1.500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như: Văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách kỹ năng sống và thành công, sách tham khảo và học tiếng Anh, sách các chuyên ngành, truyện tranh... Thư viện mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày, chỉ cần đăng ký thẻ thành viên, các bạn học sinh có thể đến đọc sách, học tập, nghiên cứu hay mượn sách về.
Tuy mới mở cửa hơn 1 năm, nhưng đến nay thư viện Harry DAN đã có hơn 1.000 thành viên. “Dự án Thư viện Harry DAN là một dự án có nhiều tác động đến suy nghĩ của cá nhân em. Theo sát thư viện từ những ngày đầu, bọc từng cuốn sách, đóng từng con dấu, rồi đọc tên một cuốn tiểu thuyết và muốn được đọc trọn vẹn nó, chưa bao giờ em cảm giác sách lại gần gũi với mình đến thế”, Trần Nguyên Hà - học sinh lớp 11 Trường THPT Bảo Lộc hào hứng.
Bên cạnh đó, thư viện Harry DAN còn phối hợp với chuyên gia các lĩnh vực để tổ chức các buổi Workshop (lớp học hay một khóa học nhỏ từ khoảng 15 - 25 người, thường chỉ tập trung vào một chủ đề nhất định như phương pháp, kỹ năng của một lĩnh vực nào đó) cho các em thiếu nhi. Mỗi buổi Workshop có một chủ đề khác nhau được dẫn dắt bằng tiếng Anh giúp các em có cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực ngay từ nhỏ cũng như nâng cao phản xạ tiếp xúc ngôn ngữ.
“Trong thời đại của máy tính này, văn hóa đọc cũng đang dần dần biến mất nên hoạt động đọc là thực sự cần thiết đối với thế hệ học sinh ngày nay. Sau khi tham gia Workshop WAE Robotics, con tôi cảm thấy rất hào hứng và luôn kể về các thầy, các anh chị tình nguyện viên đã giúp đỡ cháu hoàn thành sản phẩm của mình như thế nào và cái mô hình của con đã vận hành như thế nào”, cô Phạm Thị Mai Anh - giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc cho hay.
Hiện đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đức Anh cho biết sẽ quay về quê hương để sống, cống hiến cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Với Đức Anh, thư viện Harry DAN đã tạo ra những thay đổi tích cực trong suy nghĩ và hành động của mình. Qua đó, Đức Anh cũng muốn giới trẻ thay đổi cách nhìn, bởi, “thư viện là một trong những minh chứng để các bạn trẻ thấy mình có thể quay về quê hương sống tốt và hạnh phúc, mình có thể trở thành nhân tố hút những nguồn lực cần thiết về nơi mình yêu thương…”, Đức Anh tâm sự.
TUẤN HƯƠNG