(LĐ online) - Sáng 9/10, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ với gần 300 người được huy động đã tìm thấy thi thể em Ka Min (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đạ Ròn) vào gần 7h sáng nay.
[links()]
(LĐ online) - Sáng 9/10, ông Lê Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, sau hơn 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ với gần 300 người được huy động đã tìm thấy thi thể em Ka Min (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đạ Ròn) vào gần 7h sáng nay.
|
Qua 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể em Ka Min cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5km |
“Ngay từ sáng ngày 7/10, khi phát hiện bé gái 8 tuổi bị rơi xuống sông Đa Nhim, UBND tỉnh, huyện Đơn Dương đã chỉ đạo hai hồ thủy điện Đa Nhim và Đại Ninh ngừng xả lũ để lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, phải tới gần 7h sáng nay, mọi người mới tìm được thi thể em cách vị trí cầu sắt ông Thiều, nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ khoảng gần 1,5km” - ông Túc cho hay.
Như Báo Lâm Đồng đã thông tin, trước đó sáng sớm ngày 7/10, bà Ka Nga (ngụ tại suối Thông A, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) chở theo 3 con đi làm về qua cầu sắt ông Thiều bất ngờ bị té ngã, làm rớt em Ka Min (8 tuổi) xuống dòng sông Đa Nhim. Ngay lập tức, người dân cùng chồng bà Ka Nga đi phía sau đã nhanh chóng nhảy xuống sông ứng cứu nhưng không kịp.
Lực lượng cứu hộ đã được huy động gần 300 người gồm nhiều đơn vị cứu hộ của tỉnh, huyện Đơn Dương, hai xã Tu Tra, Đạ Ròn nhưng do mực nước sông Đa Nhim sâu, có nhiều ngàm đá, gốc cây, đầu giờ chiều lại có mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện thi thể em Ka Min đã được lực lượng cứu hộ đưa về gia đình bà Ka Nga tại xã Đạ Ròn để gia đình lo hậu sự. UBND huyện Đơn Dương cho biết, tới khoảng 10h sáng nay, thủy điện sẽ tiến hành cho xả lũ trở lại trên sông Đa Nhim.
C.THÀNH