CN, 06/04/2025, 09:43

Đề xuất khen thưởng người cứu sống hai học sinh rơi sông Đa Nhim trong đêm

10:10, 18/10/2017

(LĐ online) - Nghe tiếng truy hô thất thanh có người rơi từ cầu sắt ông Thiều (nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ) xuống sông Đa Nhim, anh Tùng đã lao mình ra dòng sông tối đen cứu thành công hai nữ học sinh vào lúc 20h ngày 17/10.

(LĐ online) - Nghe tiếng truy hô thất thanh có người rơi từ cầu sắt ông Thiều (nối xã Tu Tra và thị trấn Thạnh Mỹ) xuống sông Đa Nhim, anh Tùng đã lao mình ra dòng sông tối đen cứu thành công hai nữ học sinh vào lúc 20h ngày 17/10.
 
Anh Nguyễn Thanh Tùng
Anh Nguyễn Thanh Tùng
Thanh niên dũng cảm cứu hai nữ học sinh rơi cầu sắt ông Thiều trong đêm là anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương). Theo một số người dân chứng kiến vụ việc tối qua cho hay: khoảng 20h ngày 17/10, em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (lớp 12) và em gái là Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10), cùng ngụ thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra đi học thêm bằng xe gắn máy về qua cầu sắt ông Thiều về đêm. Khi ra khu vực giữa cầu, hai em bất ngờ loạng choạng tay lái và té ngã. Do cầu sắt không có lan can nên cả hai em rớt xuống sông. Lúc này mực nước sông Đa Nhim khoảng 1,5 m và hai em học sinh bị nước cuốn trôi chậm xuống phía dưới hạ lưu.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng, anh Nguyễn Thanh Tùng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chia sẻ: Lúc đó anh và vợ đang ngồi xem phim ở nhà, cỡ hơn 8h một chút thì nghe người hàng xóm ngay nhà la có người rơi xuống cầu sắt. Sau đó anh chỉ biết chạy thật nhanh xuống cầu thì thấy một cặp vợ chồng đã đứng tuổi hô hoán có người rớt nhưng do không biết bơi nên không dám nhảy xuống cứu. Theo lời chỉ của cặp vợ chồng anh Tùng thấy giữa dòng sông tối om cách cầu 80 m có lấp ló chiếc mũ bảo hiểm trắng nên nhảy xuống bơi theo. 
 
“Tới nơi thì mình thấy hai em gái đang ôm nhau, lúc này nước sông ngang ngực mình nên mình lựa chiều nước chảy dìu dần hai em vào bờ. Lên tới bờ rồi hai em còn sợ run lập cập, mặt tái xanh nên mình gọi điện nhờ người đưa về trung tâm y tế huyện sơ cứu. Việc không có gì lớn. Nếu ai biết bơi thì họ cũng sẽ hành động để cứu người như mình”- anh Tùng nói. 
 
Ông Trương Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tu Tra cho biết, trong sáng nay UBND xã đã làm báo cáo thông tin chi tiết về vụ việc hai em học sinh Lưu Nguyễn Trâm Nhi và Lưu Nguyễn Trâm Anh bị rớt xuống cầu ông Thiều lên UBND huyện Đơn Dương. “Chúng tôi cũng đã đề xuất huyện Đơn Dương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng khen thưởng đột xuất hành động dũng cảm cứu người rơi xuống sông trong đêm của anh Nguyễn Thanh Tùng” – ông Hùng nói. 
 
Được biết, ngoài vụ việc may mắn nêu trên, ngày 7/10 vừa qua, cũng tại cây cầu này, chị Ka Nga, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, chở theo hai con nhỏ, khi đang qua cầu ông Thiều thì bị vướng vào một thanh sắt khiến chiếc xe bị ngã, cả 3 mẹ con rơi xuống sông bị nước cuốn trôi. Chị Ka Nga và một người con may mắn được người dân cứu vớt. Riêng em Ka Min (8 tuổi), bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Còn trước đó, người dân cho biết đã chứng kiến nhiều trường hợp người qua cầu bị té ngã do cầu sắt trơn trượt, lại không có lan can, đặc biệt lúc trời mưa cầu trơn trượt và mực nước sông Đa Nhim thường xuyên làm ngập cầu trong thời gian từ 30 phút tới 2h đồng hồ.
 
CHÍNH THÀNH