Về huyện Di Linh, nếu hỏi chị "Tuyền Ú", biệt danh dễ thương của chị Minh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Di Linh, thì hầu như ai cũng biết. Chị có vóc dáng tròn trịa và rất đam mê với công tác thiện nguyện.
Về huyện Di Linh, nếu hỏi chị “Tuyền Ú”, biệt danh dễ thương của chị Minh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Di Linh, thì hầu như ai cũng biết. Chị có vóc dáng tròn trịa và rất đam mê với công tác thiện nguyện.
|
Chị Minh Tuyền, người luôn tích cực hỗ trợ những người nghèo. Ảnh: T.Chu |
Nhiều năm nay, chị Tuyền đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Nổi lên trong số đó có thể kể đến trường hợp anh Nguyễn Văn Duyên (32 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh Duyên bị điện giật dẫn đến cụt 2 tay và 1 chân. Sau đó, anh Duyên vào Di Linh vật vờ kiếm sống. Chị đã giúp anh Duyên tìm nhà trọ miễn phí, rồi liên hệ cho anh Duyên đi bán vé số, dần ổn định cuộc sống. Trường hợp nữa, là anh Vũ Đoàn Kiên Quang (25 tuổi, ngụ Tổ dân phố 4, thị trấn Di Linh). Gặp phải một tai nạn giao thông, anh Quang bị chấn thương sọ não, liệt nửa người. Sau 6 tháng nằm điều trị tại bệnh viện, vì không có đủ chi phí điều trị, gia đình đành xin bác sĩ cho anh Quang về nhà để tự chăm sóc. Trước khi bị tai nạn, anh Quang là lao động chính trong gia đình. Giờ anh Quang nằm liệt giường nên cuộc sống của cả gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Thế là chị Tuyền lại tất bật vận động, quyên góp tiền bạc chạy chữa cho anh Quang. Từ sự chăm sóc, hỗ trợ này, sức khỏe của anh Quang dần bình phục. Mới đây, chị và gia đình anh Quang đưa anh về TP Hồ Chí Minh lắp hộp sọ. Nay, sức khỏe anh Quang đã khá hơn và đang tập đi trở lại. Chị Tuyền cho biết: “Mai mốt, tôi sẽ tìm việc làm phù hợp cho anh Quang”. Một trường hợp khác, cháu Sơn Thúy Huyền (13 tuổi) và cháu Sơn Trương Anh Kiệt (12 tuổi), cùng ngụ cụm 7, thị trấn Di Linh, là 2 chị em họ bị đuối nước. Gia đình 2 cháu đều nghèo, không có khả năng lo hậu sự cho con, bố mẹ chỉ biết ôm con khóc. Biết được hoàn cảnh gia đình 2 cháu, chị tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp tiền, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu. Anh Quang Liền Xích (ngụ Tổ dân phố 6, thị trấn Di Linh) chẳng may bị tai nạn giao thông khiến anh liệt toàn thân. Sống đời thực vật, gia đình anh Xích lại khó khăn, chị Tuyền thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ anh Xích từ nguồn kinh phí mà chị quyên góp được.
Ngoài việc thăm nom, hỗ trợ kinh phí những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chị Tuyền còn phụ trách bếp ăn từ thiện của Trung tâm Y tế huyện Di Linh. Sáng nào cũng vậy, chị dậy từ 4 giờ rồi đi chợ mua thực phẩm, nấu cháo cho bệnh nhân nghèo. Sau đó, chị phân các nhóm nấu bữa trưa cho bệnh nhân gặp khó khăn. Tuy thế, chị Tuyền vẫn phải thường xuyên có mặt để hướng dẫn, kiểm tra. Có lần, tôi gặp chị đi từ bếp ăn lên phát phiếu cơm cho người bệnh đang điều trị tại Trung tâm, thấy chị mặt đỏ au, trán đẫm mồ hôi. Chị Tuyền tâm tình: “Mệt thì mệt thật nhưng thấy các bệnh nhân ăn ngon miệng là tôi mừng rồi”.
Chị Tuyền là mẹ đơn thân. Một mình chị phải nuôi 4 đứa con ăn học. Nay, đứa lớn đã lập gia đình. Các cháu còn lại đang đi học. Hiện tại, 4 mẹ con chị ở nhà trọ, kinh tế chưa đủ đầy. Hàng ngày, chị Tuyền phải lăn lộn, bươn chải để lo cuộc sống của mấy mẹ con. Thế nhưng, chị vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiệm vụ nào chị Tuyền cũng hoàn thành xuất sắc, được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. “Chị Tuyền là người luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác từ thiện. Mặc dù gia cảnh của chị chưa phải là yên ấm gì, song chị luôn luôn cố gắng để mang lại niềm vui cho mọi người. Nhiều người yêu mến chị cũng vì sự làm việc hết lòng ở chị”, bà Đinh Thị Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh, đã nhận xét như vậy về chị Tuyền.
Truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Vượt lên hoàn cảnh bản thân và gia đình, bằng công việc của mình, chị Tuyền đã giúp đỡ nhiều người, làm cho họ vơi đi nỗi bất hạnh trong cuộc sống.
KIM THOA