Là chủ đề chương trình Xuân yêu thương do Huyện Ðoàn Ðức Trọng phối hợp với các chi đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc tổ chức cuối tuần qua, nhằm mang đến cho các em thiếu nhi và người dân vùng quê nghèo Tà Hine (Ðức Trọng) một cái tết thật ấm áp, vui tươi.
Là chủ đề chương trình Xuân yêu thương do Huyện Ðoàn Ðức Trọng phối hợp với các chi đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc tổ chức cuối tuần qua, nhằm mang đến cho các em thiếu nhi và người dân vùng quê nghèo Tà Hine (Ðức Trọng) một cái tết thật ấm áp, vui tươi.
|
Cắt tóc cho trẻ em Tà Hine. Ảnh: N.M |
Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày cuối tháng 12 âm lịch hàng năm, Huyện Đoàn Đức Trọng lại phối hợp với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để tổ chức các hoạt động tình nguyện về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện. Và xuyên suốt chương trình hôm đó là những hoạt động thiết thực như: Trao 10 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình neo đơn; tặng 27 suất học bổng và quà cho 27 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã; khám, phát thuốc và tặng quà cho 150 gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn; cắt tóc cho 100 em thiếu nhi.
Chỉ vào món quà vừa được nhận, bà Ma Nga (thôn Phú Ao) không giấu nổi niềm vui, cho biết: “Vui lắm chứ, biết là chương trình phải 8h mới diễn ra nhưng từ sớm, tui và mấy bà bạn trong thôn đã đến đây, mà không riêng gì mấy bà già này đâu, tới đây đã thấy mọi người tập trung đông đủ! Gần tết rồi, lại được tặng gạo, dầu ăn, quần áo… nên vui cái bụng lắm!”.
Bà Ma Xét, một người dân trong xã cũng phấn khởi nói: “Tôi bị đau chân cả tháng nay rồi, chưa đi khám ở đâu cả, giờ nghe có chương trình khám phát thuốc miễn phí nên sáng sớm đã nhờ con chở ra đây. Tôi cũng vừa được các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện khám rồi, cho thuốc uống luôn rồi, thấy ý nghĩa lắm!”.
Có lẽ, niềm vui của bà Ma Nga, bà Ma Xét cũng là niềm vui chung của nhiều người dân xã Tà Hine hôm đó, khi đón nhận những món quà đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đến từ các chi đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Đức Trọng. Bởi, những món quà đó, tuy không lớn về vật chất, nhưng là cả tấm lòng của những người trao tặng. Và, đó cũng là niềm vui của các bạn đoàn viên, những người trực tiếp tham gia chương trình Xuân yêu thương hôm đó. Anh Nguyễn Văn Tân - Bí thư Chi đoàn Agribank 2 cho biết: “Trong chương trình hôm nay, chi đoàn chúng tôi trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học của xã. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn huyện Đức Trọng như: Nhận đỡ đầu học sinh trên địa bàn xã Ninh Loan từ năm 2012 đến nay; vào tháng 9/2017 cũng tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Đa Quyn... Trực tiếp tham gia những hoạt động như thế này, tôi thấy rất ý nghĩa và thiết thực”.
Với Nguyễn Lê Phúc Thịnh (Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng), đây cũng là lần đầu tiên bạn được tham gia hoạt động tình nguyện như thế này. Thịnh chia sẻ: “Khi chưa đến đây, em cũng không thể hình dung ra được người dân lại nhiệt tình và vui đến vậy khi nhận những món quà do tụi em trao tặng. Tham gia rồi, trải nghiệm rồi, em mới thấy hoạt động này thật sự rất ý nghĩa và em cũng thấy rất vui vì mình đã mang đến với người dân và các em nhỏ những niềm vui nho nhỏ, khi mùa xuân đang đến gần...” .
“Để chương trình này được diễn ra, ngoài sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần của Ban Giám đốc và Chi đoàn Agribank Lâm Đồng 2, Chi đoàn Công an huyện, Chi đoàn Công ty Bình Điền Lâm Đồng, shop Hương Giang, Ban Giám đốc và Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, cô Nữ Hạnh - Tổng Phụ trách đội Trường THCS Trần Phú... Không chỉ nhằm mang đến cho người dân nơi đây một cái tết thật vui, ý nghĩa, mà thông qua chương trình Xuân tình nguyện này, còn nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trong huyện. Ngoài chương trình này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đức Trọng cũng chỉ đạo các Đoàn xã tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện tại các địa phương, đơn vị”, anh Phan Đình Quý - Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng cho biết.
NHẬT MINH