Thứ 4, 23/04/2025, 22:12

Thiện Nhân Tâm "san sẻ yêu thương"

10:02, 22/02/2018

Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", đều đặn hàng tháng, các cô, chú trong Nhóm từ thiện Thiện Nhân Tâm (TP Bảo Lộc) lại chung tay, góp sức và vận động bạn bè, người thân "san sẻ yêu thương" giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi và học sinh nghèo hiếu học... 

Với tâm niệm “cho đi là còn mãi”, đều đặn hàng tháng, các cô, chú trong Nhóm từ thiện Thiện Nhân Tâm (TP Bảo Lộc) lại chung tay, góp sức và vận động bạn bè, người thân “san sẻ yêu thương” giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi và học sinh nghèo hiếu học... 
 
Các thành viên Thiện Nhân Tâm trao tiền hỗ trợ địa chỉ nhân đạo Nguyễn Minh Hoàng (Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm). Ảnh: K.P
Các thành viên Thiện Nhân Tâm trao tiền hỗ trợ địa chỉ nhân đạo Nguyễn Minh Hoàng (Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm). Ảnh: K.P
Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, chúng tôi có dịp theo chân các cô, chú trong Nhóm Thiện Nhân Tâm về thăm, tặng quà tết cho trẻ em nghèo đang theo học tại Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh (xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai). Phần lớn các cháu đang theo học tại đây là con em người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Châu Mạ nên hoàn cảnh rất khó khăn. Thấu hiểu được điều đó, Thiện Nhân Tâm đã chọn Nhà trẻ Minh Hạnh là “địa chỉ” để thường xuyên giúp đỡ, trao quà và động viên các cháu. Lần này, để giúp các cháu có một cái tết ấm cúng và vui tươi bên gia đình, 60 thành viên Thiện Nhân Tâm đã đóng góp từ 300 - 500 ngàn đồng và vận động thêm bạn bè, người thân trao hơn 60 suất quà tết gồm bánh kẹo, dầu ăn, gạo, hạt nêm, bột ngọt... và áo ấm. Nhìn các cháu hồn nhiên, vui tươi khi được nhận quà tết mà bản thân tôi cũng như các cô, chú trong Thiện Nhân Tâm đều cảm thấy ấm lòng. Sư cô Thích nữ Hạnh Ngọc, người quản lý Nhà trẻ Minh Hạnh cho biết: “Hơn 1/2 số trẻ đang học tại đây là con em gia đình đồng bào DTTS và con em người Kinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên được chúng tôi miễn phí 100% chi phí học tập, sinh hoạt. Sở dĩ chúng tôi làm được như vậy là nhờ sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân và tổ chức từ thiện. Hàng năm, riêng Nhóm Thiện Nhân Tâm đã có ít nhất 4 - 5 lần ghé thăm trao quà cho các cháu”.
 
Theo cô Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng nhóm Thiện Nhân Tâm thì lúc mới thành lập vào năm 2012, Nhóm chỉ có hơn 10 thành viên. Qua thời gian, những người sáng lập nhóm cùng nhau vận động bạn bè, đồng nghiệp và người thân tham gia, nên đến nay Nhóm đã quy tụ được hơn 60 thành viên. Tôn chỉ, mục đích của nhóm là “Hàng tháng, mỗi thành viên đóng góp ít nhất 100 ngàn đồng để mua gạo nấu cháo từ thiện hàng ngày và 1 bữa cơm/tháng giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện II Lâm Đồng và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc”. Đồng thời, các thành viên trong Nhóm có trách nhiệm tìm hiểu những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Di Linh... để giúp đỡ họ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, các thành viên trong Nhóm còn tìm cách vận động bạn bè, người thân ở khắp mọi miền đất nước cùng đóng góp để giúp đỡ người nghèo. Tất cả số tiền vận động đóng góp được, Nhóm ghi chép vào sổ sách một cách rõ ràng, chi tiết. Sau khi chuyển tới tay người được giúp đỡ, Nhóm sẽ ghi tên rồi thông báo cho bạn bè của mình biết qua điện thoại hoặc mạng xã hội facebook, zalo.
 
Ngoài việc đều đặn hàng ngày nấu cháo và 1 bữa cơm từ thiện/tháng giúp đỡ bệnh nhân nghèo, thì mỗi tháng, Thiện Nhân Tâm còn tổ chức ít nhất 1 đợt trao quà cho người nghèo tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Không những vậy, hàng tháng, Thiện Nhân Tâm còn trao ít nhất 10 suất học bổng trị giá 100 ngàn đồng/suất giúp học sinh nghèo và trao gạo, tiền mặt giúp đỡ 2 - 3 địa chỉ nhân đạo khác. Trong các đợt trao quà, học bổng hay giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo thì ngoài nguồn quỹ vận động được, số tiền còn lại được Nhóm chia đều để các thành viên tự đóng góp. 
 
Vào ngày 6/2/2018, một số thành viên đại diện cho Thiện Nhân Tâm đến trao gạo và tiền mặt hỗ trợ cho anh Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ Thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) là địa chỉ nhân đạo được Nhóm giúp đỡ thường xuyên suốt 5 năm qua. Anh Hoàng bị tai nạn lao động phải sống cuộc đời “thực vật”. Bố lại mất sớm, mẹ anh một mình lam lũ làm thuê, làm mướn đủ thứ nghề để lo trang trải cuộc sống gia đình và cơm cháo, thuốc men cho anh nên gia cảnh vô cùng bi đát. Vì thế khi đến thăm anh, chúng tôi mới thấy hết ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tình cảm chân thành mà các thành viên trong Thiện Nhân Tâm đã và đang “san sẻ yêu thương” giúp đỡ gia đình anh cùng hàng trăm mảnh đời bất hạnh khác.
 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan tâm sự: “Sau mỗi lần trao cho người nghèo được 1 suất quà, 1 phần cơm hay tô cháo là chúng tôi ai nấy đều cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tất cả chúng tôi đều tâm niệm “cho đi là còn mãi”! Càng đi, chúng tôi thấy còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn cần phải sẻ chia, giúp đỡ. Sau mỗi lần được giúp đỡ họ, chúng tôi không mong họ cảm ơn mình, mà điều chúng tôi hướng tới là mong họ có thêm niềm tin, động lực để vươn lên trong cuộc sống”.
 
KHÁNH PHÚC