CN, 27/04/2025, 14:6

Tiếng guitar nơi phố huyện

08:02, 06/02/2018

Mỗi người một nghề: Họ không phải những người trình diễn guitar chuyên nghiệp, nhưng ở họ có chung niềm đam mê và mong muốn được đem tình yêu âm nhạc đến với mọi người.

Mỗi người một nghề: Họ không phải những người trình diễn guitar chuyên nghiệp, nhưng ở họ có chung niềm đam mê và mong muốn được đem tình yêu âm nhạc đến với mọi người.
 
Các thành viên cùng nhau luyện tập. Ảnh: H.T
Các thành viên cùng nhau luyện tập. Ảnh: H.T

Thứ tư hàng tuần, Nguyễn Hải Đăng (Thôn 4, xã Hà Lâm) luôn tranh thủ hoàn tất mọi công việc trong vườn sầu riêng rồi đem cây guitar - người bạn thân thiết của mình đến một địa chỉ quen thuộc ở Tổ dân phố 5, thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) - Câu lạc bộ (CLB) Giản Đơn Acoustic. Đến gần 10h đêm, một mình Hải Đăng lại trở về vườn trên quãng đường gần 15 km. Với Đăng, khoảng cách đó dường như không phải là rào cản lớn, điều lớn hơn mà cậu có được là có thể thỏa mãn niềm yêu thích guitar từ lâu của mình. Trước đây, Đăng cũng giống như hầu hết các thành viên trong CLB đều tự học guitar ở nhà, mày mò qua các clip hướng dẫn trên Youtube. “Tự học nên mình cũng chơi theo bản năng, không biết những kỹ thuật cơ bản. Từ khi cùng anh em sinh hoạt, mình tự tin có thể một mình chơi thuần thục và biểu diễn trước tất cả mọi người”, Đăng chia sẻ.
 
Vũ Nhật Nam gây chú ý bởi cậu là thành viên duy nhất chơi sáo trong CLB. Nhật Nam đang học lớp 11 và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Nam tự học thổi sáo ở nhà được hơn 1 năm nhưng cậu không dám cho ai biết bởi chưa thực sự tự tin. “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu em rất run, lại còn thổi sai vài chỗ nhưng nhận được sự cổ vũ của các anh chị nên bây giờ em đã tự tin lên rất nhiều”, Nhật Nam tâm sự.
 
Mỗi người trong CLB đều có một ngành nghề, công việc khác nhau. Hải Đăng làm vườn; Ngọc Mạnh, Bích Hà là giáo viên; anh Tuyến, anh Hùng là thợ cắt tóc… Họ đến với nhau bằng một mối liên kết rất đơn giản. “Mục đích là tạo ra một sân chơi cho những bạn có cùng niềm đam mê ở địa phương, một địa chỉ để các bạn có cùng sở thích tìm đến và sinh hoạt”, Chủ nhiệm CLB Trương Ngọc Anh Tuyến cho biết.
 
Mục tiêu đó đơn giản như chính tên gọi Giản Đơn Acoustic mà các thành viên trong CLB đã thống nhất. Gần tròn 1 năm sau khi thành lập, mỗi tối thứ tư hàng tuần, ngoài hoạt động tập luyện quen thuộc của những thành viên cũ, CLB liên tục chào đón thêm các thành viên mới. Căn phòng nhỏ với vài chiếc guitar, cajon và sáo ngày càng trở nên ấm cúng khi người cũ hướng dẫn người mới, người biết nhiều chỉ lại cho người biết ít hơn…
 
Trong số 15 thành viên đang sinh hoạt tại CLB, có 4 thành viên là nữ. Cô giáo trẻ Hồ Thanh Bích Hà (sinh năm 1995) là một trong số đó. Giọng hát truyền cảm, khỏe khoắn của Bích Hà được nhiều người yêu thích. Không chỉ hát, Bích Hà cũng đang học chơi đàn guitar dưới sự dẫn của các thành viên còn lại trong CLB.
 
Và cứ mỗi tháng một lần, người dân thị trấn Đạ M’ri được thưởng thức và hưởng ứng những màn biểu diễn tuy nghiệp dư nhưng đầy say mê của các thành viên CLB. Bà Lê Thị Thảo (ngụ Tổ dân phố 4, thị trấn Đạ M’ri) chưa bỏ sót bất kỳ một buổi biểu diễn nào. Vị khách quen 65 tuổi này còn thường xuyên rủ bạn bè của mình ở các xã lân cận cùng đến quán cà phê nơi CLB biểu diễn để thưởng thức vì: “Trong không gian này chúng tôi như thấy mình trẻ lại”.
 
“Tháng trước, CLB có tổ chức quyên góp để tặng quà cho các em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Madaguôi. Tuy số tiền nhận được không nhiều nhưng các thành viên sẽ đóng góp thêm để đem lại niềm vui cho các em dịp năm mới. Từ nay về sau, CLB cũng sẽ có quỹ để có thể tổ chức các hoạt động từ thiện thường xuyên hơn”, anh Anh Tuyến chia sẻ.
 
Anh Trần Công Quốc Danh - Bí thư Đoàn thị trấn Đạ M’ri cho biết, trước khi CLB Giản Đơn Acoustic được thành lập chính thức, các thành viên cũng đã có một khoảng thời gian cùng nhau sinh hoạt, tập luyện. “Với đặc thù mỗi người một công việc, độ tuổi thì CLB là một sân chơi tập trung, lành mạnh của thanh niên. Hoạt động của CLB guitar mang một màu sắc mới, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cho người dân địa phương”, anh Danh cho biết thêm.
 
Với các thành viên của Giản Đơn Acoustic, mỗi lần được đàn, hát cho mọi người nghe là một lần được cháy hết mình với đam mê. Vẫn còn những khó khăn trong cuộc sống bộn bề của mỗi cá nhân, nhưng với họ, chỉ cần có một mẫu số chung duy nhất là niềm đam mê.  
 
HỒNG THẮM