Xinh đẹp, đằm thắm nhưng cũng đầy quyết liệt và góc cạnh; cách chị nói chuyện, chia sẻ như có một lực hút vô hình nào đó rất khó để người đối diện có thể dứt ra. Hạnh phúc trong đời sống gia đình, tạo được chỗ đứng nhất định trong thương trường, với chị, thành công của một người phụ nữ ngoài sự cố gắng, còn luôn phải biết tạo ra được cân bằng trong bất cứ hoàn cảnh sống nào.
Xinh đẹp, đằm thắm nhưng cũng đầy quyết liệt và góc cạnh; cách chị nói chuyện, chia sẻ như có một lực hút vô hình nào đó rất khó để người đối diện có thể dứt ra. Hạnh phúc trong đời sống gia đình, tạo được chỗ đứng nhất định trong thương trường, với chị, thành công của một người phụ nữ ngoài sự cố gắng, còn luôn phải biết tạo ra được cân bằng trong bất cứ hoàn cảnh sống nào.
|
Chị Bùi Thị Ngọc Tân - Giám đốc Sagotech Ðà Lạt |
Tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ Đại học Đà Lạt, với Bùi Thị Ngọc Tân - Giám đốc Sagotech Đà Lạt, câu chuyện chị đến với công việc kinh doanh giống như một mối duyên sắp đặt tình cờ.
Nói là cái duyên, nhưng từ khi cùng chồng bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ, thiết bị điện tử, chị gần như phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Không chỉ phải học về công nghệ, về kinh doanh để trang bị cho mình một nền tảng cơ bản nhất, chị còn phải là người khuân vác, bán hàng, đặc biệt ở thời điểm khởi nghiệp đầy vất vả ấy, chị còn phải học làm mẹ.
Với những người đàn ông đầy sức vóc, việc vượt qua những trở ngại ấy cũng chưa chắc đã là một việc dễ dàng, nhưng với Ngọc Tân, chị đã làm rất tốt những điều ấy bằng một sự dung hòa đáng kinh ngạc.
Chị nói: “Để không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mỗi một ngày thức dậy cần phải tạo cho mình một niềm hứng khởi riêng trong công việc, trong cuộc sống. Và cách tốt nhất chính là phải biết giải phóng năng lượng cho bản thân”.
Sự giải phóng năng lượng đó, với chị lại là những điều rất bình thường trong cuộc sống. Với công việc, đó là một môi trường thân thiện; với đồng nghiệp, đó là sự yêu thương; với bản thân chính là sự trưởng thành, lớn dần lên sau mỗi lần vấp váp và với mỗi ngày, mỗi giờ phải luôn biết tiếp thêm cho mình những điều mới mẻ, không bao giờ tự cho phép bản thân tạo ra “độ lì” cho chính mình.
Không dễ để có được thành công nhất định như ngày hôm nay, với chị, đó là một quãng đường dài đi qua rất nhiều những thăng trầm được - mất.
Chị tâm niệm, kể cả ở thời điểm hiện tại, phụ nữ vẫn luôn có những thiệt thòi hơn đàn ông, vẫn luôn bị đánh giá, nhìn nhận bằng nhiều ước lượng giá trị thấp hơn đàn ông bởi do cách nhìn nhận đã hằn sâu suốt chiều dài của lịch sử. “Để thành công, không bị xã hội điều tiếng với những thị phi nhàn rỗi, cách tốt nhất người phụ nữ khi bước ra ngoài xã hội, bước ra thương trường với rất nhiều va chạm, cần phải tạo cho mình một nguyên tắc nhất định, xem đó là phương châm sống. Không đánh đổi, không hy sinh bằng mọi giá, bằng tất cả để đạt được mục đích. Hãy tạo cho mình những giá trị tử tế, bằng cách đi chậm, giống như ươm mầm, chăm sóc tốt, dồn mồ hôi và tình thương yêu, chắc chắn sẽ có quả ngọt”, “bà” giám đốc ở cái tuổi 40, không còn trẻ và cũng chưa hẳn đã già, đủ từng trải và chắc chắn đã không còn “nông nổi giếng khơi” nói với chúng tôi bằng cách rất quả quyết.
Còn rất nhiều dự định trong tương lai của Ngọc Tân, dù đã có chỗ đứng khá vững chắc cũng như một thương hiệu đủ tạo ra sự an toàn, tin cậy cho khách hàng. Người phụ nữ hiếm hoi quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực gần như được mặc định dành cho đàn ông này vẫn đang muốn đưa thương hiệu Sagotech Đà Lạt của mình trở thành một “ông lớn” của Lâm Đồng.
Phải rất lâu chúng tôi mới có thể dứt ra khỏi câu chuyện trong thế giới nhân sinh quan của chị, một người phụ nữ đẹp và đầy sắc sảo. Có lẽ câu hỏi của chúng tôi còn thiếu nhưng chị đã trả lời (hay đúng hơn là một lời chia sẻ) trọn vẹn và đủ đầy nhất. “Với những bạn trẻ mới khởi nghiệp, nhất là những bạn nữ, cách tốt nhất chính là tìm cho mình những hình mẫu, để có thể định hướng và tìm lối đi cho riêng mình. Ngoài sự cố gắng và luôn phải học mỗi ngày, thì đó là cách tốt nhất và trả phí rẻ nhất cho một sự bắt đầu”.
Tất nhiên câu trả lời ấy không phải dành cho chúng tôi, nụ cười hiền hậu đầy mê hoặc của chị có lẽ đó chính là sự “khuyến mãi” lớn nhất dành cho những kẻ mù tịt về kinh doanh như chúng tôi khi gặp người phụ nữ này.
TUẤN LINH - CHÍNH THÀNH