CN, 13/04/2025, 08:14

Những trái tim nhân ái

09:03, 20/03/2018

Ở Gia Lâm - Lâm Hà có một gia đình với những trái tim nhân ái; cả vợ, chồng và hai con trong nhà cùng đi hiến máu cứu người.

Ở Gia Lâm - Lâm Hà có một gia đình với những trái tim nhân ái; cả vợ, chồng và hai con trong nhà cùng đi hiến máu cứu người.
 
Ông Nguyễn Văn Tỉnh và bà Lương Thị Hạnh cùng 2 con trai và các cháu trong nhà. Ảnh: N.Q
Ông Nguyễn Văn Tỉnh và bà Lương Thị Hạnh cùng 2 con trai và các cháu trong nhà. Ảnh: N.Q

Thay đổi cách nhìn
 
Gần 10 năm liền, cứ tới kì đi hiến máu là cả gia đình ông Nguyễn Văn Tỉnh, sinh năm 1967, người Thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, đều có mặt đầy đủ tại bệnh viện để hiến máu cứu người. 
 
Bắt đầu hiến máu từ năm 2008, ông Tỉnh đã có 10 năm liền với 14 lần hiến máu, vợ ông 6 lần, hai con trai của ông mỗi người 7 lần. Dù xuất thân từ nhà nông nhưng ông Tỉnh cùng vợ là bà Lương Thị Hạnh luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. 
 
Ông Tỉnh kể, không phải đơn thuần mà cả ông bà biết đến ý nghĩa của việc hiến máu, vì nhà nông chỉ lo chuyện làm ăn, vườn ruộng. Đó là khi gia đình ông gặp biến cố, anh vợ của ông bị tai nạn, thiếu máu trầm trọng. Trong lúc nguy kịch, may mắn nhóm máu O+ của ông trùng với nhóm máu của người nhà. Nhờ vào 2 đơn vị máu của mình mà ông đã cứu được anh vợ thoát khỏi cái chết.
 
“Lúc đó tôi vui không thể tả được, mọi người ôm nhau cảm ơn ríu rít, cảm giác cứ lâng lâng vì mình vừa cứu sống được mạng người” - ông Tỉnh vui cười. Từ lần cứu sống được anh vợ, ông dần nhận ra được sự quan trọng của việc hiến máu.
 
Cũng tại bệnh viện, ông chứng kiến được cảnh tượng bà mẹ đi xin máu cho một người con vì tai nạn nguy kịch. Nhưng vì vừa hiến máu xong, ông không thể hiến máu được thêm nữa, đứa con một thời gian sau thì mất. Đó là điều khiến ông luôn day dứt, vì biến cố này mà ông quyết định gắn bó với công việc hiến máu để có thể cứu được nhiều người hơn nữa.
 
Kể từ lần đó, không chỉ ông đi hiến máu thường xuyên, mà ông Tỉnh còn vận động vợ và 2 đứa con trai của mình cùng đi hiến máu, ông luôn thuyết phục vợ con thấy được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, thấy được tinh thần “tương thân, tương ái”. 
 
Dù có lần ngày hiến máu trúng vào những ngày thu hoạch vụ mùa nhưng cả gia đình ông đều tạm gác lại công việc của mình để đi hiến máu. “Cả nhà cùng đi hiến máu vui như đi hội” - bà Hạnh, vợ ông Tỉnh vui cười.
 
Bà Hạnh còn chia sẻ, nhờ hiến máu đều đặn mà cả gia đình bà luôn được theo dõi sức khỏe thường xuyên, biết cách giữ gìn trong ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để đủ tiêu chuẩn hiến máu. “Cứ mỗi lần gia đình tôi đi khám sức khỏe để hiến máu, cứ sợ sức khỏe chưa đạt thì lại không được hiến máu, cầm được giấy với bịch đựng máu trong tay là mừng à” - bà Hạnh vui vẻ kể lại.
 
Riêng về sức khỏe của ông Tỉnh và bà Hạnh, dù đã tuổi hàng 50 nhưng cả hai ông bà đến nay vẫn vẫn luôn khỏe mạnh, bà Hạnh từ khi hiến máu đến nay nhờ biết cách chăm sóc sức khỏe nên căn bệnh chóng mặt của bà cũng giảm hẳn.
 
Vận động thêm những trái tim nhân ái
 
Không chỉ vận động 2 con trong gia đình đi hiến máu mà cả hai vợ chồng ông Tỉnh bà Hạnh còn thường xuyên tích cực đến từng nhà vận động bà con trong thôn, xã đi hiến máu cứu người.
 
Dù ban đầu vận động bà con còn khó khăn, vì đa số mọi người còn sợ, chưa hiểu được ý nghĩa của việc đi hiến máu, ngày hiến cũng trùng với việc nhà nông của mọi người, nhưng bằng kinh nghiệm hiến máu của mình, ông Tỉnh và vợ vẫn kiên trì giải thích cho bà con hiểu được quy trình hiến máu, lợi ích của việc hiến máu, có thể lấy lại lượng máu hiến khi cần máu, kiểm tra được sức khỏe định kì và quan trọng là có thể cứu sống được rất nhiều người. Ông luôn lấy dẫn chứng trường hợp gia đình mình đi hiến máu nhưng vẫn mạnh khỏe để bà con yên tâm và tự tin hơn.
 
Nhờ vào sự tận tình của mình mà ông bà đã vận động được rất nhiều người chung quanh cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Nhiều người từ khi tham gia hiến máu luôn chú trọng đến sức khỏe, có những người bỏ luôn rượu bia, thuốc lá để đảm bảo được sức khỏe và hiến máu. 
 
Với ông Tỉnh, hiến máu như làm được việc tốt, và vì thế ông cảm thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa và hạnh phúc hơn khi giúp đỡ được nhiều người.
 
Dù cả nhà ông thường xuyên tích cực hiến máu nhưng ông luôn cho rằng hiến máu không vì thành tích mà chính là vì lương tâm, vì muốn cứu người. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, cứ nghĩ 1 đơn vị máu của mình có thể cứu được 3, 4 người là tôi lại thấy vui sướng” - ông tâm sự.
 
Trong cuộc sống thường nhật, ông Tỉnh còn là người biết cách chăm sóc gia đình, luôn giữ cho gia đình thuận hòa, hạnh phúc, làm tấm gương cho con cháu noi theo. Ông quan niệm “Cha mẹ mẫu mực thì con cháu mới thảo hiền”, ông không rượu bia, thuốc lá, luôn cố gắng giúp đỡ vợ con từ công việc bếp núc đến vườn tược, vợ chồng không to tiếng để con cháu thấy vậy mà noi theo. Ông đùa vui: “Mọi người thường bảo tôi rằng ông có gia đình hạnh phúc nhất xã này”.
 
Với những nỗ lực hiến máu cứu người này, gia đình ông đã được Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng chọn là điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 duy nhất của cả tỉnh Lâm Đồng.
 
NHẬT QUỲNH