Chọn cho mình một nghề vốn nặng nhọc, công nhân vệ sinh môi trường, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Pha (Công đoàn cơ sở Ban Quản lý chợ Lâm Hà) luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chọn cho mình một nghề vốn nặng nhọc, công nhân vệ sinh môi trường, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Pha (Công đoàn cơ sở Ban Quản lý chợ Lâm Hà) luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
|
Chị Nguyễn Thị Kim Pha luôn tận tâm với công việc. Ảnh: N.M |
Ngày nào cũng vậy, các tiểu thương chợ Đinh Văn, Lâm Hà lại bắt gặp hình ảnh chị Pha - nữ công nhân có dáng đi nhanh nhẹn, xốc vác cần mẫn thu dọn rác thải trong từng góc chợ, hay chuyển từng bịch rác thải của các hộ kinh doanh về nơi tập kết.
Chị Pha cho biết, chị làm công việc vệ sinh môi trường cũng đã ngót nghét 7 năm nay. Cứ đều đặn mỗi ngày, 4 giờ sáng chị thức dậy, lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ để kịp đến địa điểm dọn vệ sinh. Cần mẫn với chiếc chổi tre đến 7 giờ sáng thì xong; rồi từ 1-4 giờ chiều cùng ngày, chị lại “lùng sục” từng góc chợ để quét, thu gom rác thải cho thật sạch sẽ, tinh tươm. “Hồi mới vào nghề, cũng bỡ ngỡ thật, nhưng với suy nghĩ cứ dọn thật sạch như dọn nhà của mình là được, vậy là tôi cố gắng làm thôi. Lâu dần, lại thấy yêu mến, gắn bó với nghề vốn cực nhọc này, nhất là khi được bà con trong chợ luôn động viên, khích lệ” - chị Pha tâm sự.
Nhiệm vụ hàng ngày của chị Pha là dọn vệ sinh khu vực chợ Đinh Văn. Vào những ngày lễ, tết hay mưa bão thì số rác thải còn lớn hơn nhiều; đặc biệt trong những dịp Tết Nguyên đán, dọn xong chợ, lúc chị về đến nhà đúng thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới là chuyện rất đỗi bình thường. 7 năm qua, chị Pha đã gắn bó với từng góc chợ mà chị được phân công phụ trách. Nói về chị Kim Pha, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, tiểu thương bán đồ khô tại chợ Đinh Văn cho biết: “Chị Pha là nữ lao công rất tận tụy với công việc thu gom rác thải ở chợ. Rồi khi biết được hoàn cảnh riêng của chị, hầu hết chị em tiểu thương trong chợ đều yêu quý chị hơn và cũng luôn thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định để những người làm công việc như chị Pha đỡ cực hơn”.
Bên cạnh công việc chính là thu gom rác thải trong chợ, mỗi khi quét rác khu vực nào, chị lại tranh thủ tuyên truyền cho bà con tiểu thương trong chợ về việc phải bỏ rác đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh chung và đặc biệt là tuyên truyền cho bà con hiểu để bán hàng chất lượng, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng quá hạn... “Được cái, bà con tiểu thương trong chợ hầu như đều có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, cũng như ý thức chấp hành nội quy của chợ nên mặc dù công việc này có vất vả thật nhưng tôi lại thấy vui” - vừa lui cui gom rác bỏ vào xe, chị Pha vừa cười tươi cho biết thêm.
Công việc vốn vất vả là vậy, cuộc sống gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Pha cũng buồn nhiều hơn vui. Chị sinh được 2 người con thì cháu bé thứ hai lại bị tim bẩm sinh, lên hai tuổi thì mất. Chồng chị bị tàn tật từ nhỏ, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật huyện Lâm Hà. Sống cùng vợ chồng chị là mẹ già nay đã hơn 83 tuổi. “Lương của 2 vợ chồng cộng lại chỉ chừng 3 triệu đồng, chẳng thể đủ trang trải chi tiêu cho gia đình 4 miệng ăn nên ngoài giờ đi làm, tôi lại tranh thủ lên rẫy cà phê hoặc ai thuê gì thì làm nấy để có thêm đồng ra, đồng vô trang trải cuộc sống hàng ngày” - chị Pha nói.
Dẫu vất vả và khó khăn đến mấy, nhưng hầu như lúc nào người dân và tiểu thương chợ Đinh Văn đều thấy nụ cười luôn nở trên môi của người nữ công nhân vệ sinh này. Dù trong mọi hoàn cảnh, chị đều cố gắng hoàn thành thật tốt công việc được giao. “Tôi vốn không có bằng cấp gì, xin vào đây, được lãnh đạo giao cho công việc này và tôi luôn tâm niệm, công việc nào cũng giống công việc nào, mình phải cố gắng hoàn thành thật tốt” - chị Pha nói.
Nhận xét về chị Nguyễn Thị Kim Pha, ông Nguyễn Văn Soi - Phó ban Quản lý chợ Đinh Văn cho biết: “Trong thời gian qua, chị Pha luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn riêng của bản thân để năng động, nhiệt tình hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được phân công. Với những nỗ lực của mình, hàng năm chị đều được giấy khen của Ban quản lý chợ”.
NHẬT MINH