Chỉ vỏn vẹn hơn chục ngày được thăm các đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhưng ấn tượng đọng lại trong tâm trí chúng tôi có lẽ là hình ảnh những người lính trẻ trung, giàu nhiệt huyết lần đầu được sống, cống hiến tuổi thanh xuân của mình nơi tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc.
Chỉ vỏn vẹn hơn chục ngày được thăm các đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nhưng ấn tượng đọng lại trong tâm trí chúng tôi có lẽ là hình ảnh những người lính trẻ trung, giàu nhiệt huyết lần đầu được sống, cống hiến tuổi thanh xuân của mình nơi tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc.
|
Những chàng lính U23 tình nguyện ra hải đảo xa xôi để cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết cho Tổ quốc. Ảnh: C.Phong |
Trong buổi lễ long trọng giao thu quân vào những ngày đầu tháng 1/2018, những chàng trai trẻ lần đầu ra đảo không giấu nụ cười xen chút lạ lẫm, hồi hộp khi con tàu HQ-996, Lữ đoàn 146 - Hải quân Vùng 4 rời cầu tàu dần xa đất liền. Thời khắc đó, chàng lính Nguyễn Đức Lê Huy (23 tuổi) khiến nhiều người chú ý bởi nụ cười tươi hút ánh nhìn người đối diện. Trước đó chỉ vài tháng, Huy đang học năm thứ hai Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang nhưng bảo lưu để xung phong ra Trường Sa. Huy kể: “Ra Trường Sa là ước muốn của em từ khi còn học trung học phổ thông. Khi đang học trường cao đẳng, em nghĩ mình cần trải nghiệm những điều lớn lao hơn nên quyết tâm nhập ngũ để có thể làm những gì mình mơ ước”. Sự lựa chọn của Huy làm bạn bè rất bất ngờ. Bởi nếu chọn con đường ở lại đất liền học tiếp, có lẽ chàng thanh niên này sẽ là “hot boy” với vẻ điển trai, có tài lẻ đánh đàn, hát giỏi và là niềm ngưỡng mộ của không ít cô gái. Nhưng vào quân ngũ, Huy đã phải tạm gác lại sở thích thời sinh viên sang một bên. Ở đảo Sinh Tồn, nơi Huy đóng quân, nhiều chỉ huy, chính trị viên thích thú vì khả năng chơi guitar và ca hát khá chuẩn của mình. Những bài hát trẻ trung của tuổi trẻ được Huy bắt nhịp vào lúc rảnh rỗi tạo cho người lính đảo không khí vui nhộn, ấm áp. Để rồi mỗi lần cầm cây đàn lên, cất cao tiếng hát, chúng tôi cảm nhận được từ người lính trẻ này tình yêu và tự hào nơi mình làm nhiệm vụ nhiều như thế nào.
Trên đảo chìm Đá Lớn B, Nguyễn Thừa Tiến cũng là một gương mặt được nhiều người chú ý trong đợt thay quân lần này. Ngoài cao lớn, nước da rám nắng, Tiến đặc biệt thu hút mọi người từ nụ cười đẹp, cách nói chuyện cuốn hút. Vừa đặt chân vào đảo, Tiến và những đồng đội cùng trang lứa đã bắt chuyện cười nói rôm rả. “Lên đảo mọi thứ mới lạ so với đất liền rất nhiều nhưng em đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả” - Tiến chia sẻ. Thế nhưng, sống trên đất liền quen cảnh nhộn nhịp nên chàng lính Hải quân trong chốc lát cũng thấy nhớ nhà, nhớ bạn. Để mau quên cảm xúc đó, Tiến hăng hái cùng đồng đội khám phá từng ngóc ngách của “căn nhà mới”, nơi mình sẽ học tập, rèn luyện thời gian dài phía trước. Tiến bộc bạch: “Giờ em xác định nơi mình đóng quân là nhà. Chỉ huy, anh em đồng đội là người thân trong gia đình để mình phấn đấu, khi xuất ngũ sẽ là niềm tự hào cho gia đình”.
Còn hôm vào đảo chìm Đá Lớn, chúng tôi được một chiến sĩ trẻ đã ở đảo một năm nhiệt tình hỗ trợ xuống xuồng vào đảo an toàn. Anh là Ngô Ngọc Duy (24 tuổi) với vóc dáng rắn rỏi, nước da rám nắng. Duy chia sẻ ở đảo khác hoàn toàn ở nhà, các chiến sỹ đều phải phân công nấu ăn, trồng và chăm sóc rau xanh, đánh bắt cá, làm giá đỗ... trong điều kiện còn nhiều khó khăn. “Phải tự lo tất cả công việc dù nhỏ nhất cho tới công việc lớn đã rèn luyện bản lĩnh cho tụi em rất nhiều. Ngoài việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng chiến đấu, em và đồng đội còn làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đi lại” - Duy tự hào kể.
Cũng như Huy, Tiến, Duy, rất nhiều chàng lính trẻ chúng tôi có dịp tiếp xúc đều chia sẻ rằng được làm người lính hải quân Trường Sa đã giúp các em trưởng thành trong suy nghĩ, hành động. Đó là sự trưởng thành trong tôi luyện khắc nghiệt, cách suy nghĩ chín chắn khi biết nâng niu, trân trọng mỗi khoảnh khắc gia đình, người thân trong những ngày phục vụ quân ngũ. Xa những người lính trẻ, chúng tôi thật hạnh phúc khi biết rằng ở mảnh đất tiền tiêu Tổ quốc, họ đã làm được điều đẹp đẽ nhất ở lứa tuổi đôi mươi là cống hiến phần đời tươi trẻ nhất của mình cho biển đảo quê hương.
C.PHONG