CN, 27/04/2025, 11:9

Xây dựng xã anh hùng ngày càng thêm trù phú

09:05, 07/05/2018

Qua rồi những hình ảnh nghèo khó trước đây, vùng đất Anh hùng Ðinh Trang Thượng, huyện Di Linh giờ đã "thay da đổi thịt". Kết quả này có được từ chủ trương, chính sách đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Qua rồi những hình ảnh nghèo khó trước đây, vùng đất Anh hùng Ðinh Trang Thượng, huyện Di Linh giờ đã “thay da đổi thịt”. Kết quả này có được từ chủ trương, chính sách đầu tư của Nhà nước và sự nỗ lực vượt khó vươn lên của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. “Với niềm tự hào đó, Ðinh Trang Thượng hôm nay chẳng những phát huy tình đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà phải anh hùng trong lao động sản xuất, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới” - già làng K’Tòi khảng khái.
 
Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư khang trang. Ảnh: N.B
Cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư khang trang. Ảnh: N.B

Tự hào là xã anh hùng 
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi và từ một số tư liệu ghi chép thì vào những năm 1960, nhiều hộ dân ở Xã 5 (xã Đinh Trang Thượng ngày nay) đã giác ngộ cách mạng, hăng hái tham gia vào lực lượng kháng chiến, lực lượng du kích tại địa phương, nuôi giấu cán bộ, làm giao liên, tiếp tế lương thực, tiếp đạn... để bẻ gãy, chặn đứng các đợt hành quân, càn quét của kẻ địch và nhiều người trong số họ đã hy sinh để cho bản làng được sống trong cảnh thanh bình, yên vui.
 
Một trong những điển hình đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ka Lin, người luôn thể hiện hào khí chiến đấu, thường thức đêm đốt đuốc giã lúa để nuôi quân. Những tiếng chày khua, nện cối, tiếng sàng sẩy gạo trong đêm trường tĩnh mịch giữa núi rừng hòa lẫn vào những giọt nước mắt, mồ hôi của mẹ thấm đẫm lòng kiên trung đối với cách mạng, thể hiện khát vọng, niềm tin vào chiến thắng ở ngày mai.
 
Từ năm 1961 đến năm 1968, mẹ đã từng tiễn 4 người con trai theo quân giải phóng. Trong đó, có 3 người con đã hy sinh trên chiến trường. Nay tuy đã về với đất mẹ, nhưng hình ảnh người Mẹ Việt Nam Anh hùng Ka Lin ngày nào luôn sống mãi với nhân dân Xã 5 anh hùng và được ghi lại trong trang sử vẻ vang của vùng đất Di Linh kiên cường, giàu truyền thống cách mạng.
 
Ở xã Đinh Trang Thượng hôm nay, có khá nhiều gia đình tham gia kháng chiến, từ cha ông đến con cháu được Nhà nước vinh danh, trao tặng huy hiệu, Huân Huy chương kháng chiến. Điển hình như: Già làng K’Tòi, K’Brền ở Thôn 4... “Năm 1961, tôi tham gia đội du kích tiếp tế cách mạng. Đến năm 1968, tôi đi bộ đội, được giao nhiệm vụ tiểu đội phó (A phó). Cả nhà đều tham gia bộ đội, sống trong rừng, vợ tôi được giao công tác tải đạn, lo hậu cần nuôi quân. Trong trận chiến ác liệt năm 1968 - 1969, nhiều đồng đội và em trai út của tôi đã hy sinh trong rừng, còn tôi 2 lần bị thương. Bố tôi và vợ tôi đều được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến, riêng tôi được nhận 2 Huân chương kháng chiến hạng Nhì và hạng Ba” - già K’Tòi chia sẻ. 
 
Quả cảm trong kháng chiến, đến thời bình, người dân Đinh Trang Thượng luôn đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương giàu đẹp...
 
Diện mạo mới
 
Đến xã Đinh Trang Thượng hôm nay, nhiều ngôi nhà khang trang hiện diện, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 70% đường vào khu vực sản xuất được cứng hóa đạt chuẩn, tạo thuận lợi cho xe máy, máy cày, máy kéo lưu thông, vận chuyển các mặt hàng nông sản. Người dân hồ hởi lao động sản xuất, việc áp dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi được lan tỏa khắp thôn buôn. Trên 90% hộ dân nắm vững kỹ thuật ghép cải tạo cà phê và đến nay toàn xã đã thực hiện tái canh gần 650 ha/2.517 ha tổng diện tích trồng cà phê toàn xã.
 
Hệ thống đập thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất cho người dân; hầu hết bà con nơi đây đều đã được sử dụng điện lưới quốc gia; các đợt hội thảo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được triển khai đồng bộ, rộng khắp đến các thôn buôn để hướng dẫn cho hộ dân vận dụng vào sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
 
Ngoài chú trọng tái canh, đầu tư thâm canh 2.517 ha cà phê là cây trồng chủ lực, vài năm trở lại đây, bà con còn xen canh một số cây trồng có giá trị kinh tế như: 40 ha bơ, 18,9 ha sầu riêng, 20 ha hồ tiêu, 15,5 ha mắc ca, 10,2 ha bưởi và duy trì chăn nuôi trên 4.300 con gia súc, gia cầm các loại.
 
Hệ thống giao thông nông thôn được hoàn thiện. Ảnh: N.B
Hệ thống giao thông nông thôn được hoàn thiện. Ảnh: N.B

Ông Noale Tiên - nguyên Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết: “Thật đáng tự hào khi đời sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, ấm no. Bà con đã tích cực áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nên một số hộ đã thu được từ 16 - 20 tấn cà phê nhân/năm không còn là chuyện chỉ có trong niềm mong ước như những năm trước kia. Nhiều hộ đã trang bị máy móc, nông cụ các loại để phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang có giá trị từ vài trăm triệu lên đến cả tỷ đồng. Trong số 919 hộ dân trong toàn xã, đến nay đã có 45% hộ khá giả, 85% hộ đã xây dựng nhà ở kiên cố và một số hộ đã có xe ô tô phục vụ sinh hoạt. Hiện nay, toàn xã chỉ còn 13,7% hộ nghèo, 2,1% hộ cận nghèo”.
 
Công tác giáo dục luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng phát triển, hệ thống trường lớp từ bậc học mầm non đến THCS được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học tại xã vùng sâu, vùng xa. Công tác vận động học sinh ra lớp luôn được quan tâm từ cấp xã đến tận thôn xóm. Vì vậy, 100% học sinh đúng độ tuổi được đến trường... 
 
Già K’Tòi phấn khởi: “Đồng bào dân tộc thiểu số Đinh Trang Thượng hôm nay tuy còn có những khó khăn nhưng đã khác xưa nhiều lắm, nhận thức của bà con được nâng lên, người dân đã nỗ lực chịu khó làm ăn, tích cực học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nên hộ nghèo giảm đáng kể. Đường sá và nhiều nhà cửa khang trang. Tôi tin tưởng rằng, Đinh Trang Thượng đã anh hùng trong chiến đấu thì cũng phải anh hùng trong lao động sản xuất, vươn lên no ấm và sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới”.
 
Những lời chia sẻ của già làng K’Tòi và nguyên Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng - ông Noale Tiên như càng khẳng định về bước chuyển mình khá mạnh mẽ ở vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Đến với Đinh Trang Thượng hôm nay, chúng ta dễ nhận thấy diện mạo một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Di Linh năm nào giờ đã khác xưa nhiều lắm. Hiện Đinh Trang Thượng đã thoát khỏi xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Có được kết quả đó, không thể không ghi nhận những hiệu quả từ các chính sách đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án như: 167, 134, 135, 30a, xây dựng nông thôn mới...; cùng với nỗ lực vượt khó của người dân nơi đây, đã tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ, những “luồng gió” mới trong phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần mang lại tính bền vững trong quá trình xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng cuộc sống mới của xã anh hùng cách mạng ở vùng sâu, vùng xa ngày càng thêm trù phú.
 
NDONG BRỪM