Thứ 5, 20/03/2025, 05:49

Hành trình đỏ - sẻ chia những giọt hồng

08:06, 26/06/2018

Những ngày cuối tháng 6, thành phố Ðà Lạt lại ngập tràn sắc đỏ của những băng rôn, khẩu hiệu, của những tình nguyện viên trong Hành trình đỏ - Hành trình Kết nối dòng máu Việt. Năm 2018 là lần thứ 6 liên tiếp Hành trình đỏ đến với tỉnh Lâm Ðồng.

Những ngày cuối tháng 6, thành phố Ðà Lạt lại ngập tràn sắc đỏ của những băng rôn, khẩu hiệu, của những tình nguyện viên trong Hành trình đỏ - Hành trình Kết nối dòng máu Việt. Năm 2018 là lần thứ 6 liên tiếp Hành trình đỏ đến với tỉnh Lâm Ðồng. Và cả 6 lần, chưa bao giờ thành phố hoa làm những người tổ chức, tham gia hành trình thất vọng. Bởi những tình cảm, sẻ chia và tinh thần hiến máu cứu người của người dân mảnh đất cao nguyên vẫn luôn đong đầy.
 
Ngày hội HMTN “Giọt hồng thành phố hoa” thu hút sự tham gia của nhiều người. Ảnh: V.Q
Ngày hội HMTN “Giọt hồng thành phố hoa” thu hút sự tham gia của nhiều người. Ảnh: V.Q

Sân trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt sớm đông đúc và rộn ràng, bởi rất đông các bạn sinh viên, đoàn viên, thanh niên và cả người dân đã tập trung từ sớm để đăng ký tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) mang tên “Hành trình đỏ - Giọt hồng thành phố hoa”. Dù phải mất cả tiếng đồng hồ để xếp hàng đăng ký, thử máu và đợi hiến máu, cô Nguyễn Thị Tuấn Mỹ (trú tại chung cư Yersin, TP Đà Lạt) vẫn rất nhiệt tình chia sẻ: “Tôi đã HMTN rất nhiều lần tại thủ đô Matxcơva của nước Nga - nơi tôi sinh sống nhiều năm trước. Và khi trở về Đà Lạt, tôi cũng đã 3 lần hiến máu tại Trường CĐSP. Tôi rất cảm động vì thấy ở Đà Lạt có rất đông người, không chỉ người trẻ mà cả những người trung niên cũng sẵn sàng tham gia hiến máu”.
 
Điều mà cô Mỹ nhìn thấy cũng chính là điều mà Ban Tổ chức Hành trình đỏ ghi nhận và trân trọng đối với người dân thành phố hoa. Bởi không phải ngẫu nhiên mà Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh/TP trong cả nước được chọn tổ chức Hành trình đỏ trong 6 năm liên tiếp. Như lời phát biểu của Th.s Lê Lâm - Phó Viện trưởng, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình đỏ năm 2018 tại đêm gala “Sắc đỏ cồng chiêng” diễn ra trước đó: “Đối với tỉnh Lâm Đồng, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm, tâm huyết của lãnh đạo UBND tỉnh, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chỉ đạo vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và kinh nghiệm tổ chức qua nhiều năm, tôi tin rằng chương trình Hành trình đỏ tại Lâm Đồng sẽ được tổ chức thành công. Những đơn vị máu quý giá đến từ người dân TP hoa Đà Lạt đã và sẽ góp phần mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh của Lâm Đồng cũng như trong cả nước”.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc Hành trình đỏ, đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã đề ra mục tiêu vận động 800 người đăng ký HMTN để tiếp nhận ít nhất 600 đơn vị máu. Và con số 1.500 người tham gia với 934 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày hội như một lần nữa khẳng định niềm tin của Hành trình đỏ đối với Lâm Đồng là đúng đắn.
 
Bên cạnh số máu thu được, 6 năm qua, Hành trình đỏ còn giúp mọi người biết nhiều hơn về bệnh tan máu bẩm sinh và lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người đến với cộng đồng nhiều hơn. Trước khi Hành trình diễn ra 1 tuần, ngày 14/6, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2018, nhằm tôn vinh 55 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN. Những tấm gương đã hơn 20 lần tham gia HMTN, những gia đình có sự tham gia hiến máu của nhiều thành viên, nhiều thế hệ... chính là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển biến nhận thức và lan tỏa tinh thần đó. Biết bao cuộc đời nhờ những giọt hồng từ những tấm lòng nhân ái đó mà mới có thể duy trì sự sống cho đến hôm nay.
 
Trân trọng và biết ơn - Đó là cảm xúc lớn nhất của những người bệnh đang cần hiến máu và đã được hiến máu bởi những giọt hồng quý giá đó. Tại buổi lễ khai mạc Hành trình đỏ, gia đình của em Lê Thị Yến Trang - cô bé mới 5 tuổi nhưng đã có đến 4 năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, đã thay lời con gái và những người bệnh đang cần hiến máu nói những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả cộng đồng, xã hội, tới những người HMTN. Bố của Trang đã xúc động bày tỏ rằng: “Chính nhờ những giọt máu quý giá mà những người bệnh như con gái tôi đã có cơ hội tận hưởng thêm những giây phút quý giá được sống, được yêu thương, được mơ ước và được ở bên gia đình thân yêu của mình.
 
“Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, Hành trình đỏ tại Lâm Đồng đã và đang góp phần kết nối những con người giàu lòng nhân ái giữa miền ngược với miền xuôi, giữa cao nguyên và biển đảo, “Kết nối dòng máu Việt” bằng sợi dây sẻ chia, đồng cảm và cùng nhau nối vòng tay tình nguyện, hiến thêm nhiều giọt máu yêu thương đến cho người bệnh.

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình đỏ đã đi qua 46 tỉnh, thành phố trong cả nước; Góp phần nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho hàng triệu người dân hiểu biết về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia); Tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu; Đào tạo, phát triển được hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tại các địa phương; Giúp các trung tâm truyền máu tập dượt thành công mô hình tiếp nhận máu với số lượng lớn trong 1 ngày, đề phòng thảm họa cần truyền máu với số lượng lớn. Năm 2018, cả nước có sự tham gia của 26 tỉnh/thành phố. Trước Lâm Đồng, Hành trình đỏ 2018 đã đi qua 5 tỉnh thành, gồm Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Hải Phòng và Quảng Ninh, tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu. 
 
VIỆT QUỲNH