Sáng ngày 1/5/2018, Tàu KN 490 tiếp tục cuộc hải trình đưa đoàn công tác số 10 thăm đảo Trường Sa Đông. Theo tài liệu biển đảo Việt Nam, đảo Trường Sa Đông cách đảo Đá Tây chừng 6 hải lý về phía Đông Bắc; cách đảo Đá Đông chừng 13 hải lý về phía Tây Bắc; cách Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 260 hải lý.
[links()]
Chuyện ở Trường Sa Đông
“Đảo xanh”
Sáng ngày 1/5/2018, Tàu KN 490 tiếp tục cuộc hải trình đưa đoàn công tác số 10 thăm đảo Trường Sa Đông. Theo tài liệu biển đảo Việt Nam, đảo Trường Sa Đông cách đảo Đá Tây chừng 6 hải lý về phía Đông Bắc; cách đảo Đá Đông chừng 13 hải lý về phía Tây Bắc; cách Cam Ranh, Khánh Hòa khoảng 260 hải lý. Đảo nằm trên bãi san hô ngập nước, trên mặt đảo có lớp mùn san hô mỏng, nên đất ở đây cằn cỗi, rất khó trồng cây xanh.
Tuy nhiên, khi tàu còn cách đảo khoảng 500 mét thì Trường Sa Đông hiện ra trước mắt chúng tôi một màu xanh mát mắt, không hề cằn cỗi như tài liệu đã ghi. Bước chân lên đảo, quang cảnh Trường Sa Đông đẹp hơn rất nhiều. Hai bên đường dẫn vào trung tâm đảo là hai dãy chậu hoa giấy, hoa trang lung linh khoe sắc màu trong nắng gắt. Phía bên phải là bãi đất trống được phủ kín màu xanh và màu hoa muống biển. Phía bên trái, dày đặc các loại cây xanh, trong đó chủ yếu là cây bàng vuông, bàng đất liền, có cả cây sa kê, cây dừa. Dù trời đang nắng rất gắt nhưng đảo vẫn “hạ nhiệt” khi ngồi dưới bóng cây, thưởng thức những cơn gió mát lành thổi vào từ biển cả. Rau xanh trên đảo vô cùng tốt. CBCS ở đây đã dành thời gian nghiên cứu kỹ thuật trồng, chăm sóc rau và đã thành công. Rau không những đủ ăn mà còn hỗ trợ cho các đảo chìm lân cận…Điều đặc biệt, vài năm nay, CBCS trên đảo đã đưa thêm cây dừa, xoài, ổi ra trồng. Dừa đã bắt đầu cho trái, xoài và ổi phát triển khá tốt. Chỉ vài năm nữa thôi, đảo Trường Sa Đông sẽ ngập tràn màu quê hương nơi tuyến đầu Tổ Quốc, thỏa nguyện điều mong ước của CBCS trên đảo: "Ngắm xoài, dừa, ổi cho đỡ nhớ đất liền ". Mong sao dừa, xoài, ổi phát triển tốt tươi, cho hoa thơm quả ngọt. Ngọt, thơm như tấm lòng của đất liền gởi về những con người đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ Quốc.
|
Tác giả trò chuyện với các chiến sỹ trên đảo |
Chuyện với người lính trẻ
Cháu quê ở Bình Thuận, mới gặp cháu ở Trường Sa Đông mà tôi và cháu thân quen như người nhà.
- Cháu có nhớ nhà không?
- Dạ không ạ!
- Bậy nào, nhà không nhớ, nhớ ai!
- Dạ thưa chú, mới ra thì nhớ, bây giờ cháu quen rồi.
- Có nhớ người yêu không?
- Cháu cười tít mắt: Dạ không, cháu còn nhỏ ...
- Cháu có sợ không?
- Dạ không...à quên, cháu sợ bão.
- Bão ai chả sợ.
Hai chú cháu cười tươi, nụ cười của cháu hồn nhiên, đáng yêu đến lạ. Yêu không chỉ vì cháu còn quá trẻ với những câu trả lời thật đến ngây ngô, mà yêu vì phẩm chất oai hùng của anh bộ đội Cụ Hồ trong người lính trẻ.
Ở đây có 10 cùng
Có một câu nói rất hay của Trung tá Nguyễn Cao Võ, Phó đảo Trường Sa Đông: "Ngôi nhà chung của chúng tôi là đảo. Ở đây chúng tôi có 10 cùng: Cùng huấn luyện, cùng tăng gia, cùng thể thao, cùng hát, ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, cùng thương yêu đồng đội, cùng nổi nhớ đất liền, nhớ gia đình...và cùng sứ mệnh vinh quang nơi đầu sóng, ngọn gió". Họ sống với nhau như một gia đình bởi ở đây biển “gói” trọn tình người. Thượng tá Nguyễn Cao Võ tâm sự: “Trong huấn luyện, chúng tôi như những người cha, người chú chỉ bảo các cháu từng li, từng tí, không có khoảng cách giữa sĩ quan và lính. Huấn luyện các cháu cho thật giỏi, bởi nếu chiến sự xảy ra, trước hết các cháu phải chiến đấu giữ mạng sống; còn người, còn đảo, đó là chân lý. Nói anh mừng, các cháu giỏi lắm, các thao tác “giữ đảo” cực kỳ chuẩn xác, nhanh nhẹn ngày cũng như đêm…”. Anh Võ khen ngợi các cháu rất nhiều với một niềm tự hào của người lính. Kết thúc câu chuyện anh nhờ tôi gởi về gia đình anh những hình ảnh mà tôi chụp anh với các chiến sĩ trẻ để gia đình yên tâm rằng anh vẫn khỏe. Ngay khi về đất liền, tôi chuyển những tấm hình cho gia đình anh qua chiếc điện thoại thông minh và cũng thật nhanh, tôi nhận được hồi âm từ cô cháu gái Thanh Trúc: (Nguyên văn) Đẹp lắm chú ơi. Con thay mặt cho Ngoại con và toàn thể gia đình chân thành cảm ơn chú nhiều ạ. Cũng nhờ Chú và các anh chị phóng viên đã gửi cho con và gia đình con được biết cuộc sống của các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ Quốc mình. Trong số đó có cậu của con là Trung tá Nguyễn Cao Võ. Hình như cậu của con hơi gầy thì phải chú ạ. Chính cái nắng chói trang đã làm làn da trắng hồng của cậu con trở nên bánh mật. Nhưng không sao vì lòng yêu nước, sự hy sinh quên mình đứng trước đầu sóng ngọn gió để gìn giữ và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc VN .Con chúc cậu của con và toàn thể anh em ngoài đảo Trường Sa lời chúc mạnh khỏe bình an và một lòng trung thành bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc mình ạ. Một lần nữa con cảm ơn chú nhiều lắm và luôn là chiếc cầu nối yêu thương cho mọi người.
|
Kết trái trên Trường Sa Đông |
Xin cám ơn những câu chuyện nhỏ ở Trường Sa Đông; xin cám ơn lời nhắn gởi ngập tràn yêu thương của Thanh Trúc, cháu gái của Trung tá Nguyễn Cao Võ về người lính đảo. Từ trong tiềm thức, tôi hình dung Trường Sa Đông đang sáng đẹp từng ngày; đẹp ở tình lính, tình người, tình quê; đẹp ở ý chí kiên cường nối tiếp qua bao thế hệ. Tinh thần ấy chắc chắn sẽ làm cho Trường Sa Đông mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường như lời của Trung tá - Đảo trưởng Đặng Hùng Mạnh, khi tiễn chúng tôi xuống xuồng tạm biệt Trường Sa Đông.
VĂN TÒA