Người nổ súng là anh rể nạn nhân

03:10, 18/10/2018

(LĐ online) - Ngày 18/10, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, người nổ súng bắn trúng bụng anh Vũ Văn Kỳ (26 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng), trong lúc đang làm vườn chính là anh rể nạn nhân. 

(LĐ online) - Ngày 18/10, Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, người nổ súng bắn trúng bụng anh Vũ Văn Kỳ (26 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng), trong lúc đang làm vườn chính là anh rể nạn nhân.
 
Nạn nhân đang sáng nay vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa. Ảnh: C.THÀNH
Nạn nhân sáng nay vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa. Ảnh: C.THÀNH

Cũng theo Thượng tá Thái, mặc dù gia đình nạn nhân không trình báo với cơ quan chức năng nhưng sau khi nắm bắt được sự việc, Công an huyện Đức Trọng đã khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai của anh Vũ Văn Kỳ và một số người có liên quan để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng đã nhanh chóng xác định người nổ súng bắn trúng anh Vũ Văn Kỳ chính là anh Đỗ Đức Phách (31 tuổi, anh rể nạn nhân). 
 
Làm việc với cơ quan Công an, anh Phách khai nhận, vào tháng 9/2018 đã mua một khẩu súng tự chế của người đàn ông không rõ địa chỉ cụ thể với giá 5 triệu đồng cùng 40 viên đạn chì để bắn chim. Sáng ngày 15/10, Đỗ Đức Phách đem khẩu súng ra bắn thử. Đến phát đạn thứ tư do không quan sát nên đã bắn trúng anh Vũ Văn Kỳ từ phía sau lưng khiến nạn nhân ngã gục trong lúc đang kéo dây phun thuốc cho cà rốt. 
 
Hiện Công an huyện Đức Trọng đã đưa khẩu súng tự chế này đi giám định mức độ sát thương để có căn cứ xử lý anh Đỗ Đức Phách theo quy định của pháp luật. 
 
Trước đó, Báo Lâm Đồng đã đưa tin, khoảng 7h ngày 13/10, trong lúc anh Kỳ đang làm vườn thì bỗng đau nhói vùng bụng, máu chảy, khiến anh ngã gục. Nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Các bác sĩ đã phải mất 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, khâu lại vết thương, lần tìm và gắp viên đạn ra khỏi vùng bụng anh Kỳ.
 
C.THÀNH