Cái tâm của người hiến đất làm đường

08:11, 12/11/2018

Con đường Trần Bình Trọng gần như đã hoàn thiện, rộng 11 m, rẽ từ Quốc lộ 20 ngay trung tâm thị trấn Madagui (huyện Ðạ Huoai), với kết cấu 2 làn xe, là đóng góp của hơn 30 hộ dân tự nguyện hiến đất. Trong đó, có gia đình ông Ngô Văn Tới - ở Tổ dân phố 11, thị trấn Madagui hiến đất làm đường tổng cộng 1.200 m2 từ năm 2013.

Con đường Trần Bình Trọng gần như đã hoàn thiện, rộng 11 m, rẽ từ Quốc lộ 20 ngay trung tâm thị trấn Madagui (huyện Ðạ Huoai), với kết cấu 2 làn xe, là đóng góp của hơn 30 hộ dân tự nguyện hiến đất. Trong đó, có gia đình ông Ngô Văn Tới - ở Tổ dân phố 11, thị trấn Madagui hiến đất làm đường tổng cộng 1.200 m2 từ năm 2013.
 
Con đường Trần Bình Trọng khang trang từ sự đóng góp tích cực của nhiều hộ dân. Ảnh: N.Quân
Con đường Trần Bình Trọng khang trang từ sự đóng góp tích cực của nhiều hộ dân. Ảnh: N.Quân

Trong phần diện tích hiến đất làm đường của gia đình ông Tới, có phần diện tích đất mặt đường (5 x 30 m) gia đình ông phải mua lại của người khác. “Đó là sự đóng góp rất đáng trân trọng! Là điều không phải ai cũng dễ dàng làm được. Thế mà gia đình ông Tới còn hiến cả phần đất mình phải đi mua” - là lời nhận xét của ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Madagui. 
 
Không chỉ góp bằng đất với diện tích lớn, gia đình ông Tới còn đóng một khoản tiền theo tỷ lệ đất gia đình có (khoảng 9.000 m2) để thi công con đường này.
 
Theo thời giá, riêng phần đất gia đình ông Tới mua 150 m 2 nay có giá khoảng 300 triệu đồng. Tuy mất một khoản tiền lớn, nhưng bù lại, nhân dân có con đường khang trang để đi! Bà Đỗ Thị Tý - vợ ông Ngô Văn Tới kể: “Hồi ấy (năm 2013) vừa họp các hộ dân thống nhất tự nguyện hiến đất làm đường tối hôm trước là hôm sau làm đơn luôn, vì sợ sẽ thay đổi ý định. Đã đóng góp nhiều đất nhất, nhưng ông Tới không đề nghị xét miễn giảm phần tiền đóng theo tỷ lệ đất mình có, mà còn lấy trộm tiền tích cóp vợ cất để đóng góp thi công con đường”.
 
Chủ trương làm đường bắt đầu năm 2012, đến năm 2013, các hộ dân tự nguyện hiến đất. Giữa năm 2018, con đường Trần Bình Trọng hình thành trong khu đất mà trước đây là ruộng nước và vườn điều, vườn tràm... Bà Tý cho biết thêm, khu đất này cả chục năm nay bị ngập nước, không trồng cấy gì được. Giờ, gia đình đang chờ lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp mới (đã chừa diện tích đất hiến làm đường) thì chia bớt đất cho con cái mỗi đứa một ít để chúng đổ đất xây nhà ở.
 
Gia đình ông Tới được địa phương nhận xét là hộ gia đình tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tiên phong hiến đất làm đường giao thông; luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo..., góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
NHẬT QUÂN