Thứ 5, 17/04/2025, 03:51

Mái ấm "gieo" niềm tin

08:11, 30/11/2018

Những mái nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nhưng có khi lại là mơ ước cả đời của những người phụ nữ đang hằng ngày vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Và chính những mái ấm do sự chung tay của phụ nữ các cấp, các địa phương đang ngày ngày đem đến niềm vui, an ủi những nỗi cơ cực của cuộc sống, là động lực để chị em phụ nữ vươn lên.

Những mái nhà chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông nhưng có khi lại là mơ ước cả đời của những người phụ nữ đang hằng ngày vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Và chính những mái ấm do sự chung tay của phụ nữ các cấp, các địa phương đang ngày ngày đem đến niềm vui, an ủi những nỗi cơ cực của cuộc sống, là động lực để chị em phụ nữ vươn lên.
 
Từ ngày có mái ấm tình thương, chị Kơ Să Jăn Ka Jiêl yên tâm làm ăn và chăm sóc các con nhỏ. Ảnh: H.Thắm
Từ ngày có mái ấm tình thương, chị Kơ Să Jăn Ka Jiêl yên tâm làm ăn và chăm sóc các con nhỏ. Ảnh: H.Thắm

Những năm gần đây, cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là một trong những hoạt động mang tính cộng đồng cao được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh duy trì tốt nhiều năm qua. 
 
Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần Thắng Đạt, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Lâm Đồng, CLB Nữ doanh nhân tỉnh Lâm Đồng; Hội LHPN tỉnh đã triển khai xây dựng được 19 căn nhà với tổng trị giá 970 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp đã vận động ủng hộ được trên 740 triệu đồng để xây mới 22 căn, sửa chữa 12 ngôi nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mang lại niềm vui và sự ấm áp, thể hiện tình cảm tương trợ , góp phần giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
 
Không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa to, có một căn nhà vững chắc là niềm vui không thể nói nên lời của bà Đào Thị Sửu và bà Đào Thị Hương, năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, trú tại Thôn 5, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Từ đây, hai người phụ nữ neo đơn không phải sống trong căn nhà ẩm thấp, lụp xụp, mục nát với trăm bề thiếu thốn nữa mà thay vào đó là mái ấm vừa rộng rãi, khang trang để 2 chị em bà yên tâm sinh sống. Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ngày bàn giao mái ấm tình thương có lẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời cơ cực của hai nữ thanh niên tiền trạm khai hoang, mở đường tại tỉnh Lâm Đồng của hơn 40 năm về trước. Sau 2 tháng thi công, mái ấm trị giá trên 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Quỹ từ thiện PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc, đá quý quận Phú Nhuận thông qua Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, cùng sự chung tay đóng góp tiền mặt, vật liệu xây dựng, công sức của bà con chòm xóm cũng như Giáo xứ Suối Mơ, mái ấm trong giấc mơ của bà Sửu, bà Hương đã thành hiện thực. 
 
Chung niềm vui ấy, từ hơn 1 năm nay, chị Kơ Să Jăn Ka Jiêl (thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) cũng không còn nỗi lo chật chội khi sống chung với gia đình người thân nữa. Nuốt nước mắt chực trào, người phụ nữ K’Ho phần nào vơi đi niềm đau khi một mình phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, là trụ cột kinh tế của gia đình. Căn bệnh lao phổi quái ác đã cướp đi người chồng hiền lành, chịu khó của chị cũng đồng thời là cha của 3 đứa trẻ, trong đó, đứa bé nhất lại không may bị thiểu năng trí tuệ. “Đến giờ vẫn phải đang làm thuê để trả nợ tiền công xây nhà nhưng có được căn nhà riêng của mình để an tâm chăm sóc các con, mình vui lắm”, chị Ka Jiêl chia sẻ.
 
Những căn nhà do Hội LHPN các cấp phối hợp với các mạnh thường quân vận động xây dựng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn tạo động lực để hội viên, phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. “Những mái ấm tình thương đại diện cho truyền thống tương thân tương ái, chung tay đóng góp, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo khắc phục khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống. Từ sự góp sức này, những con người bất hạnh sẽ không thấy mình đơn lẻ mà tiếp tục nhân lên niềm tin trong hành trình vượt khó để vươn lên trong cuộc sống. Thông qua đó, tạo được sự đồng thuận cũng như tham gia đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ và cả cộng đồng. Hội LHPN cùng với hệ thống chính trị ở thôn đứng ra vận động, người góp của, người góp công để giúp chị em yên tâm phát triển kinh tế, góp sức vào các hoạt động của Hội một cách tích cực hơn”, chị Trần Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà chia sẻ.
 
HỒNG THẮM