Ðược biết đến là người đầu tiên ở Việt Nam biết chơi sáo Didgeridoo chuyên nghiệp - một loại nhạc cụ của thổ dân Úc, anh Huỳnh Tấn Vũ (31 tuổi - TP Ðà Lạt) còn say mê nghiên cứu, tự làm ra loại nhạc cụ độc đáo này từ thân cây bạch đàn. Không chỉ chơi nhạc giỏi, đôi vợ chồng trẻ còn sở hữu nhiều loại nhạc cụ đặc biệt.
Ðược biết đến là người đầu tiên ở Việt Nam biết chơi sáo Didgeridoo chuyên nghiệp - một loại nhạc cụ của thổ dân Úc, anh Huỳnh Tấn Vũ (31 tuổi - TP Ðà Lạt) còn say mê nghiên cứu, tự làm ra loại nhạc cụ độc đáo này từ thân cây bạch đàn. Không chỉ chơi nhạc giỏi, đôi vợ chồng trẻ còn sở hữu nhiều loại nhạc cụ đặc biệt.
|
Chiếc sáo “Bạch đàn” của anh Vũ. Ảnh: T.Hiền |
Tham quan Khu du lịch Đường hầm Đất Sét (Phường 4, TP Đà Lạt), du khách không chỉ thích thú bởi những công trình đặc trưng của thành phố như: ga xe lửa, nhà thờ con gà… làm từ đất sét, mà còn bởi những âm thanh độc đáo phát ra từ một góc của khu du lịch. Nhiều loại nhạc cụ mới lạ như Hăng-rum với cái tên thường gọi là Trống thép, Trống Rum-be và chiếc sáo Didgerdoo được vợ chồng anh Vũ biểu diễn điêu luyện, thu hút sự chú ý và thưởng thức của nhiều người.
Anh Huỳnh Tấn Vũ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cao nguyên. Nói về mối duyên của mình với sáo Didgeridoo, anh Vũ bảo rằng mặc dù gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, nhưng được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ và cũng là đam mê có sẵn trong người, nên anh luôn khao khát được trở thành một người làm âm nhạc.
Khoảng thời gian làm Bí thư chi đoàn khu phố tại Phường 2 và tham gia nhiều chương trình văn nghệ càng giúp anh Huỳnh Tấn Vũ có thêm điều kiện gắn kết âm nhạc với công việc. Anh càng trở nên thích thú và muốn khám phá nhiều hơn về âm thanh cũng như các loại nhạc cụ. Anh tìm xem nhiều tiết mục liên quan đến nhạc cụ, cho tới khi bắt gặp trên youtube video có hình ảnh cô gái thổi loại nhạc cụ rất to, dài và ngạc nhiên vì âm thanh độc đáo mà nó phát ra. “Ngay lập tức, tôi tìm hiểu và biết đó là sáo Didgeridoo - một loại nhạc cụ của người Úc. Đây chính là nhạc cụ sẽ làm cho hơi thở và giọng của mình trở nên ấm áp hơn.” - anh Vũ chia sẻ.
Quyết tâm sở hữu loại nhạc cụ đó, anh Vũ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Bước đầu chưa tìm mua được, anh ra những cửa hàng bán ống nhựa nước và mua về nghiên cứu để thử làm. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, anh nhận thấy âm thanh đó chưa thật sự làm mình hài lòng. Đến năm 2012, chàng trai trẻ quyết tâm ra miền Bắc tìm kiếm nhạc cụ mình từng thấy trên youtube qua sự giới thiệu của một người bạn.
Vật vã tìm kiếm và mày mò qua các góc phố cổ Hà Nội, anh may mắn được một chủ cửa hàng mách có một nghệ sĩ diễn xiếc tại Hà Nội sở hữu một chiếc giống y hệt anh tả. Người diễn viên xiếc này mua được sáo Didgeridoo trong một hành trình lưu diễn của mình tại nước ngoài nhưng do không chơi được nên anh nhượng lại cho anh Vũ. Dành thêm nửa năm miệt mài làm quen và tập luyện, anh bắt đầu chơi và gắn bó với sáo Didgeridoo. Như một cơ duyên, anh gặp một vị khách ở quán cà phê nơi anh làm việc rồi được vị khách ấy giới thiệu vào Trung tâm Âm nhạc Phát triển Việt Nam học tập và công tác. Anh Huỳnh Tấn Vũ đã có cơ hội biểu diễn cùng với đoàn bằng cây sáo truyền thống của nước Úc lần đầu tiên tại Thanh Hóa.
Sau nhiều dịp tiếp xúc với sáo Didgeridoo, trong đầu anh Vũ nảy ra ý định sẽ tự làm một cây sáo cho riêng mình. “Thật sự rất khó khăn để nghiên cứu ra cây sáo tương tự như của người Úc. Tôi mất một khoảng thời gian dài để tìm ra chất liệu phù hợp cho việc tạo ra nó. Sau cùng, tôi chọn thân cây bạch đàn để làm nên sản phẩm của mình. Khá bất ngờ và vui khi sản phẩm phát ra âm thanh như tôi mong muốn.”. Sau khi hoàn thành tác phẩm, anh đưa đến gặp Đại sứ quán Úc tại Việt Nam với mong muốn họ biết đến khả năng của loại nhạc cụ này và được họ công nhận.
Được làm từ thân cây bạch đàn nên hình dáng bên ngoài của sáo Didgeridoo mang đặc trưng riêng của núi rừng. Thân Didgeridoo khác với các thân sáo bình thường ở chỗ nó không có các lỗ để bấm, có chiều dài là 1 - 1,5 m và đường kính là 30 cm, bao bọc xung quanh thân cây có những họa tiết do chính tay anh Vũ vẽ bằng sơn dầu. Ban đầu, vì vừa làm vừa tìm tòi nghiên cứu nên việc hoàn thành một chiếc sáo khiến anh Vũ mất rất nhiều thời gian, có cái mất đến một tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, anh Vũ đã có thể hoàn thành sản phẩm chỉ trong một ngày.
Ngoài sáo Didgeridoo, anh Vũ còn nghiên cứu thêm nhiều loại nhạc cụ có thể hòa quyện được với cây sáo của mình như Hăng-rum hay còn gọi là Trống thép, Trống Rum-bê, lắc chân,... “Mỗi một loại nhạc cụ đều mang một ý nghĩa riêng, nếu sáo mang đến cho con người ta cảm giác trầm lắng, suy tư thì Hăng-rum lại tạo nên không gian yên tĩnh, thanh bình còn tiếng trống Rum-be lan tỏa sự rộn ràng, vui vẻ” - anh Vũ bộc bạch.
Tính đến nay, công trình nghiên cứu về sáo Didgerdoo của anh Huỳnh Tấn Vũ đã được gần 10 năm. Hiện anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu sử dụng nhiều loại nhạc cụ để biểu diễn tại Khu du lịch Đường hầm Đất Sét. Ngoài ra, anh Vũ còn được nhiều người biết đến bởi sự xuất hiện trên các kênh truyền hình: Người bí ẩn, Game show Song đấu, tham gia giao lưu với các nhóm nhạc nổi tiếng như nhóm nhạc M-TP. Từ đó, anh càng gắn bó với nhạc cụ này hơn. Với những gì đã nghiên cứu được, anh Huỳnh Tấn Vũ mong rằng những loại nhạc cụ này sẽ được mọi người đón nhận và trở thành những nét văn hóa đặc trưng hiện diện ở Đà Lạt.
THÂN THU HIỀN