(LĐ online) - Để có được những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hàng chục gia đình ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất "mặt tiền" trị giá cả trăm triệu đồng để mở rộng đường, phục vụ lợi ích chung.
(LĐ online) - Để có được những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hàng chục gia đình ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất “mặt tiền” trị giá cả trăm triệu đồng để mở rộng đường, phục vụ lợi ích chung.
|
Con đường mới thuộc Tổ 7, thôn Định An hiện nay |
Sau nhiều năm sống trong cảnh ngập úng vào mùa mưa mỗi khi nước lũ tràn về, nay vùng trũng “rốn lũ” Tổ 7, thôn Định An đã có được tuyến đường bê tông khang trang, kiên cố, giúp cho người dân đi lại trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
Ông Vi Quốc Bửu (60 tuổi), người dân địa phương cho biết, trước đây mỗi khi vào mùa mưa, chỉ cần một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì nước trên thượng nguồn từ TP Đà Lạt và khu vực hồ Tuyền Lâm đổ xuống khu dân cư, gây ngập úng cục bộ. Tuyến đường độc đạo dẫn vào Tổ 7 thường bị ngập sâu trong nước. Việc di chuyển đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn, nhất là các cháu nhỏ trên đường đi học thường bị té ngã, nước ngập gây ướt quần áo, sách vở. Vào mùa khô, mỗi khi có gió thường là cuốn theo bụi đất, mặt đường lởm chởm ổ gà rất dễ gây ra tai nạn giao thông.
Thực hiện kêu gọi của chính quyền địa phương về việc chung tay xây dựng nông thôn mới, người dân Tổ 7, thôn Định An đã họp bàn, thống nhất số tiền đóng góp cho từng gia đình để cùng với Nhà nước kiên cố hóa đường sá. Chủ trương đưa ra lập tức nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Mỗi gia đình đã thống nhất đóng góp 7 triệu đồng. Ngoài ra, tùy theo diện tích đất sử dụng mà các hộ đóng thêm với số tiền là 3,5 triệu đồng/ 1.000 m2.
Đặc biệt, quá trình làm và mở rộng đường vào Tổ 7, những gia đình có đất “mặt tiền” đã tự nguyên hiến hàng trăm mét vuông đất, có nhà còn tự tháo dỡ cả các công trình kiên cố để phục vụ việc mở rộng đường. Để có tuyến đường bê tông rộng, đẹp, gia đình ông Huỳnh Ngọc Mỹ (48 tuổi) đã hiến trên 400 m2 đất “mặt tiền” trị giá cả trăm triệu đồng.
Sau khi được các gia đình đóng góp cùng với số tiền do nhà nước hỗ trợ, người dân Tổ 7 đã khẩn trương “động thổ” khởi công, tôn nền đường cao để tránh tình trạng ngập nước vào mùa mưa lũ, đồng thời gia cố nền đường, tiến hành đổ bê tông.
Tuyến đường vào Tổ 7, thôn Định An bắt đầu từ quốc lộ 20 kéo dài tới những hộ cuối cùng với chiều dài gần 700 m. Lớp bê tông dày 20 cm, mặt đường rộng trung bình hơn 3,5 m đến 4 m, có vị trí rộng tới hơn 5 m. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 700 triệu đồng. Con đường khang trang này đã được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng vào đầu tháng 12/2018 trong sự hân hoan phấn khởi của hàng chục hộ dân địa phương.
Ông Nguyễn Đình Bi, trưởng thôn Định An cho biết, ngay khi nhận được chủ trương hỗ trợ làm đường của Nhà nước, người dân đã tự họp bàn, thống nhất số tiền đóng góp. Điều đáng ghi nhận là nhiều gia đình còn tự nguyện hiến thêm rất nhiều đất “mặt tiền” để mở rộng con đường, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.
Văn Báu