Trọn đời trao gửi yêu thương

05:09, 22/09/2021

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng bước chân của chị Phan Thị Cúc (248 Trần Đại Nghĩa, Phường 8, thành phố Đà Lạt) vẫn đều đặn đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, cho đi là niềm hạnh phúc...

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng bước chân của chị Phan Thị Cúc (248 Trần Đại Nghĩa, Phường 8, thành phố Đà Lạt) vẫn đều đặn đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, cho đi là niềm hạnh phúc...
 
Chị Phan Thị Cúc, người phụ nữ có tấm lòng nhân ái
Chị Phan Thị Cúc, người phụ nữ có tấm lòng nhân ái
 
Hẹn mãi mới gặp được chị Phan Thị Cúc (mọi người vẫn thường gọi chị với cái tên Ý Thu), bởi chị đang đi trao tặng quà trung thu cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở xã Lát (huyện Lạc Dương). Không muốn nói nhiều về việc làm của mình, chị chia sẻ đôi chút rồi vội vàng đến tặng bánh trung thu cho các chốt bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn thành phố Đà Lạt, cho các cháu khuyết tật và con của người khuyết tật, các cháu mồ côi cơ nhỡ đang sống nhờ tại các chùa, Hội Người mù, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh... 
 
Chiếc xe taxi chất đầy lồng đèn, bánh trung thu của chị Cúc ngược xuôi đến nhiều địa điểm. Chị bảo “mình không đi xe nhà mà đi taxi để tìm hiểu đời sống của các tài xế taxi trong đợt dịch này rồi tìm cách giúp đỡ họ”. Và những điểm phát gạo cho tài xế taxi được chị phân bố rải rác để tiện cho họ đến lấy cũng như tránh tình trạng tập trung đông người. Chỉ riêng trong đợt dịch COVID-19 lần này, chị đã hỗ trợ trên 10 tấn gạo và các loại nhu yếu phẩm cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, chị còn hỗ trợ kinh phí đổ xăng cho xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Lạt; trao tặng hơn 5.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và đồ bảo hộ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của thành phố; tặng 200 phần quà cùng nhu yếu phẩm trị giá 60 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ Phường 10 và xã Tà Nung để phát cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn... Trước tình hình dịch bệnh, công việc làm ăn bị ngưng trệ, không để công nhân nghỉ việc ảnh hưởng đến cuộc sống, chị tìm cách chuyển đổi cho công nhân đi trồng rau để họ có thu nhập, vừa có rau để ủng hộ vùng dịch. Chị đã ủng hộ hơn 20 tấn nông sản các loại cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
 
Hơn 15 năm đồng hành cùng Hội Người khuyết tật thành phố Đà Lạt, chị Cúc luôn hỗ trợ cho hoạt động của Hội cũng như mỗi khi Hội cần giúp đỡ. Từ đóng góp cho các hoạt động, hỗ trợ kinh phí mua máy vi tính cho văn phòng Hội, đến thăm hỏi, tặng quà cho những trường hợp đau ốm gặp khó khăn, trao học bổng cho các cháu khuyết tật và con của người khuyết tật... “Chị Cúc là mạnh thường quân đặc biệt cho Hội, bất cứ khi nào Hội cần hỗ trợ hay có hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ là chị sẵn sàng”, ông Trần Mạnh Thu - Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Đà Lạt cho hay.
 
Có lần, chị đã hỗ trợ một trường hợp công nhân người Hà Tĩnh bị tai nạn lao động chấn thương sọ não trong khi đi làm kinh tế ở Đà Lạt toàn bộ chi phí phẫu thuật, tiền thuốc, viện phí lên tới 50 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ của chị đã cứu sống được công nhân này thoát khỏi bàn tay tử thần. Hay trường hợp một hội viên Hội Người khuyết tật bị bệnh ung thư gan qua đời không có nhà ở, chị đã cùng bạn bè quyên góp ủng hộ 35 triệu đồng để lo hậu sự. Hàng năm, vào các dịp lễ, tết, chị trao tặng hàng trăm phần quà cho những người khó khăn...
 
Đặc biệt, năm 2020 chị đã hiến 2.000 m 2 đất và hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để làm nhiều tuyến đường dân sinh, làm cổng chào, mua bóng đèn cao áp, lắp đặt hệ thống camera cho nhiều khu phố... Tổng tiền mặt cũng như giá trị tài sản chị Cúc hiến cho Nhà nước và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong những năm qua khoảng hơn 22 tỷ đồng.
 
Không phô trương, chị Cúc lặng lẽ trao gửi yêu thương đến hàng ngàn số phận kém may mắn. Bởi theo chị, “mình là người may mắn khi lành lặn, có cuộc sống ổn định nên phải có trách nhiệm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh, giúp cho họ có được niềm vui, sự ấm áp trong cuộc sống để tự tin vươn lên. Những việc làm của tôi đều xuất phát từ trái tim mách bảo, tôi sẽ tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo đến cuối cuộc đời”. 
 
VIỆT HÙNG