Một ngày ở rừng Tà Năng…

TIỂU VÂN 05:42, 05/10/2023
Hãy thử tưởng tượng, buổi sớm mai được đánh thức bằng ánh mặt trời đung đưa cùng tiếng chim hót, rồi kéo lớp màn cửa và bỗng phát hiện mây đang giăng bảng lảng xung quanh mình, nhìn qua lều “hàng xóm” thấy những khuôn mặt đang còn ngái ngủ với vẻ thảng thốt về không gian quá đỗi lạ lẫm mà lại đáng yêu quá chừng… Ai mà không thích cho được!
Hãy thử tưởng tượng, buổi sớm mai được đánh thức bằng ánh mặt trời đung đưa cùng tiếng chim hót, rồi kéo lớp màn cửa và bỗng phát hiện mây đang giăng bảng lảng xung quanh mình, nhìn qua lều “hàng xóm” thấy những khuôn mặt đang còn ngái ngủ với vẻ thảng thốt về không gian quá đỗi lạ lẫm mà lại đáng yêu quá chừng… Ai mà không thích cho được!
Chúng tôi đã thức dậy ở rừng Tà Năng với tâm trạng như thế!...

Rừng Tà Năng tọa lạc tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng. Ngay cửa rừng là Khu dã ngoại cắm trại Tà Năng (Tà Năng Sport Camp) của Công ty Cổ phần TropiAd - đơn vị chuyên thực hiện các tour Trekking và Camping ở 2 loại địa hình rừng và biển. Tà Năng Sport Camp cũng là điểm khởi hành cho chặng đường trekking nổi tiếng Tà Năng - Phan Dũng dài 35 km, qua 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận trong khoảng 2 ngày 2 đêm.

Thế rồi vì tò mò mà bước ra khỏi lều! Dù nắng đã chan hòa, nhưng sương sớm và hơi ẩm vẫn khiến du khách phải với thêm chiếc áo khoác, rồi mới tung tăng tản bộ khám phá Base Camp (khu cắm trại). Thật là thú vị với khách sạn “ngàn sao” giữa khung cảnh đủ cả rừng thông, đồi cỏ, thung lũng, hồ nước… Những dãy lều 2 lớp được trải nệm xốp ngăn gió và lạnh, nằm xung quanh căn nhà trung tâm, vừa là nhà điều hành vừa là không gian sinh hoạt của mọi người và bếp ăn…
Chúng tôi đã thức dậy ở rừng Tà Năng với tâm trạng như thế!... Rừng Tà Năng tọa lạc tại xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng. Ngay cửa rừng là Khu dã ngoại cắm trại Tà Năng (Tà Năng Sport Camp) của Công ty Cổ phần TropiAd - đơn vị chuyên thực hiện các tour Trekking và Camping ở 2 loại địa hình rừng và biển. Tà Năng Sport Camp cũng là điểm khởi hành cho chặng đường trekking nổi tiếng Tà Năng - Phan Dũng dài 35 km, qua 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận trong khoảng 2 ngày 2 đêm. Thế rồi vì tò mò mà bước ra khỏi lều! Dù nắng đã chan hòa, nhưng sương sớm và hơi ẩm vẫn khiến du khách phải với thêm chiếc áo khoác, rồi mới tung tăng tản bộ khám phá Base Camp (khu cắm trại). Thật là thú vị với khách sạn “ngàn sao” giữa khung cảnh đủ cả rừng thông, đồi cỏ, thung lũng, hồ nước… Những dãy lều 2 lớp được trải nệm xốp ngăn gió và lạnh, nằm xung quanh căn nhà trung tâm, vừa là nhà điều hành vừa là không gian sinh hoạt của mọi người và bếp ăn…
Điểm tâm sáng do các anh chị đầu bếp chuẩn bị rất đơn giản, nhưng ở nơi đất trời bao la này lại ngon lạ lùng, cùng với cà phê và các thức uống tự phục vụ, thưởng thức những tia nắng đầu tiên bên làn khói mỏng manh từ bếp lửa liu riu giữa nhà… cho mỗi người một cảm giác vô cùng thanh bình, thư thái và cực kỳ thú vị…

Trước khi ra khỏi Camp, khám phá đời sống của người dân bản địa, du khách sẽ tham gia hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa là gieo những mầm xanh tươi tốt và cùng nhau góp sức vào Dự án “Triệu cây xanh” trên đất rừng phòng hộ Tà Năng…
Điểm tâm sáng do các anh chị đầu bếp chuẩn bị rất đơn giản, nhưng ở nơi đất trời bao la này lại ngon lạ lùng, cùng với cà phê và các thức uống tự phục vụ, thưởng thức những tia nắng đầu tiên bên làn khói mỏng manh từ bếp lửa liu riu giữa nhà… cho mỗi người một cảm giác vô cùng thanh bình, thư thái và cực kỳ thú vị… Trước khi ra khỏi Camp, khám phá đời sống của người dân bản địa, du khách sẽ tham gia hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa là gieo những mầm xanh tươi tốt và cùng nhau góp sức vào Dự án “Triệu cây xanh” trên đất rừng phòng hộ Tà Năng…
Xã Đa Quyn có hơn 1.000 hộ dân với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số Churu và K’Ho với thu nhập chính từ trồng cà phê và lúa nước. Vì vậy, với mật độ dân số chỉ khoảng 25 người/km2, thì ra khỏi trung tâm Đa Quyn chỉ có rừng thông, ruộng lúa, vườn cà phê, thỉnh thoảng cũng có những vườn rau xanh…
Xã Đa Quyn có hơn 1.000 hộ dân với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số Churu và K’Ho với thu nhập chính từ trồng cà phê và lúa nước. Vì vậy, với mật độ dân số chỉ khoảng 25 người/km2, thì ra khỏi trung tâm Đa Quyn chỉ có rừng thông, ruộng lúa, vườn cà phê, thỉnh thoảng cũng có những vườn rau xanh…
Du khách có thể bắt gặp vài chú ngựa, hay đàn bò, đàn trâu thong thả nhấm nháp cỏ tươi bên sườn đồi, thậm chí là cả đàn gà, hay đàn cò trắng bay lượn…; nhưng lại thật khó để tìm được chủ nhân của những ngôi nhà. Để đến được những ngôi nhà thưa thớt nằm ven “xa lộ” có một không hai này, khách lãng du phải sử dụng loại “siêu xe” đặc chủng này mới cảm thấy thoải mái, an toàn và “chịu chơi”...
Du khách có thể bắt gặp vài chú ngựa, hay đàn bò, đàn trâu thong thả nhấm nháp cỏ tươi bên sườn đồi, thậm chí là cả đàn gà, hay đàn cò trắng bay lượn…; nhưng lại thật khó để tìm được chủ nhân của những ngôi nhà. Để đến được những ngôi nhà thưa thớt nằm ven “xa lộ” có một không hai này, khách lãng du phải sử dụng loại “siêu xe” đặc chủng này mới cảm thấy thoải mái, an toàn và “chịu chơi”...
Khi rời xe đặc chủng, du khách bắt đầu đi trên con đường đất chắc nụi giữa những cánh rừng phòng hộ, hái nấm dưới tán rừng, ngắm cảnh sương mây, khám phá các loài cây cỏ dưới tán rừng, hoặc đơn giản là thoả thích chiêm ngưỡng sắc xanh của rừng cây, đồi cỏ hòa lẫn vào sắc trời thơ mộng mà nhẹ nhàng vượt qua những chặng đường đồi, xuôi xuống thung lũng, ngang qua ruộng lúa, vườn rau... 
Trở lại khu Camp Sport Tà Năng vào lúc hoàng hôn. Sau khi xếp dọn đồ đạc, tắm rửa ở khu nhà vệ sinh thân thiện có nước nóng năng lượng mặt trời, du khách sẽ được thưởng thức những món nướng BBQ ngon lành và các món ăn mang hương vị núi rừng; kể cho nhau nghe những câu chuyện, hay tán thưởng những cảm xúc tuyệt vời ở Tà Năng và hát những bản tình ca thật lãng mạn...
Khi rời xe đặc chủng, du khách bắt đầu đi trên con đường đất chắc nụi giữa những cánh rừng phòng hộ, hái nấm dưới tán rừng, ngắm cảnh sương mây, khám phá các loài cây cỏ dưới tán rừng, hoặc đơn giản là thoả thích chiêm ngưỡng sắc xanh của rừng cây, đồi cỏ hòa lẫn vào sắc trời thơ mộng mà nhẹ nhàng vượt qua những chặng đường đồi, xuôi xuống thung lũng, ngang qua ruộng lúa, vườn rau... Trở lại khu Camp Sport Tà Năng vào lúc hoàng hôn. Sau khi xếp dọn đồ đạc, tắm rửa ở khu nhà vệ sinh thân thiện có nước nóng năng lượng mặt trời, du khách sẽ được thưởng thức những món nướng BBQ ngon lành và các món ăn mang hương vị núi rừng; kể cho nhau nghe những câu chuyện, hay tán thưởng những cảm xúc tuyệt vời ở Tà Năng và hát những bản tình ca thật lãng mạn...