Độc đáo ký họa chân dung ở chợ đêm Đà Lạt

02:03, 20/03/2012

(LĐ online)  - Khi chàng “họa sỹ” trẻ vừa vẽ xong bức chân dung, nhiều du khách đứng xem vội xuýt xoa: “Giống quá ! Giống y chang… ”. Đó là những lời khen tặng cho chàng trai trẻ làm dịch vụ “Ký họa chân dung” – một dịch vụ thu hút sự quan tâm của khá nhiều du khách tại chợ đêm Đà Lạt trong thời gian gần đây.

(LĐ online)  - Khi chàng “họa sỹ” trẻ vừa vẽ xong bức chân dung, nhiều du khách đứng xem vội xuýt xoa: “Giống quá ! Giống y chang… ”. Đó là những lời khen tặng cho chàng trai trẻ làm dịch vụ “Ký họa chân dung” – một dịch vụ thu hút sự quan tâm của khá nhiều du khách tại chợ đêm Đà Lạt trong thời gian gần đây.
 

Rất đông du khách kéo đến xem các
Rất đông du khách kéo đến xem các "họa sỹ" trổ tài.

Như mọi ngày, trời vừa chập tối là nhóm “họa sỹ” gần 10 chàng trai còn khá trẻ lại lỉnh kỉnh ghế ngồi, giá vẽ, giấy, miếng gỗ… ra “xí” chỗ dưới bùng binh tượng đài phụ nữ trước cổng chợ Đà Lạt. Hơn 7 giờ tối, chợ đêm Đà Lạt bắt đầu đông người, nhất là vào những buổi tối cuối tuần. Lạc trong một “rừng” quán ăn, hàng lưu niệm, quầy đặc sản là một nhóm những thanh niên trẻ ngồi mải miết vẽ chân dung cho khách ở dưới bùng binh. Thấy đông người xúm lại xem, nhiều du khách khác cũng hiếu kỳ kéo đến và vội khen: “Giống chưa kìa ! Đẹp quá…”. Trong khi những người khác thì dừng lại hỏi giá, rồi lưỡng lự và… ngồi xuống làm mẫu cho các họa sỹ trẻ trổ tài.

Tuy mỗi bức vẽ chân dung có giá khá cao, 100.000đ/bức vẽ trên giấy A4, từ 200.000 – 300.000đ/bức vẽ trên miếng gỗ thông nhưng vẫn có rất nhiều du khách bỏ tiền vẽ một bức chân dung làm kỷ niệm. Có khi là vẽ một mình hoặc cả hai vợ chồng, hai người bạn thân… cùng vẽ chung. Nếu đồng ý, khách chỉ cần ngồi làm mẫu trong thời gian từ 10 – 15 phút, là đã có một bức chân dung đen trắng khá đẹp với cam kết của các “họa sỹ” là “không giống không lấy tiền”. Sau khi bức vẽ hoàn thành, họ còn phun thêm một lớp sơn P.U chống bay màu, giúp bức tranh lưu giữ được lâu hơn. Anh Trần Vinh, một du khách đến từ Bình Dương cho biết: “Lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt du lịch, thấy có dịch vụ vẽ chân dung rất thú vị”.

Dù bắt đầu từ chập tối nhưng dịch vụ vẽ chân dung phục vụ khách đến tận khuya, khi chợ đêm đã vãn người. Trong tiết trời se lạnh về đêm, người “họa sỹ” tỉ mỉ ngồi vẽ và trò truyện với du khách những thông tin về lịch sử Đà Lạt, con người Đà Lạt, chỉ dẫn các điểm tham quan, các món ăn đặc sản Đà Lạt… khiến họ cảm thấy rất thích thú. Thậm chí, một số khác còn sẵn sàng vẽ tặng thêm cho khách 1 bức chân dung khác như là một món quà kỷ niệm của chợ đêm Đà Lạt với du khách bốn phương.

Các bạn trẻ yêu thích.
Không chỉ các bạn trẻ rất yêu thích.

 

Mà cả những người lớn tuổi cũng muốn vẽ 1 bức chân dung làm kỷ niệm
Những người lớn tuổi cũng muốn vẽ 1 bức chân dung làm kỷ niệm

Nguyễn Dũng