Đà Lạt- nhan sắc chẳng phai

03:07, 30/07/2012

(LĐ online) - Chẳng cần phải sang tận trời Tây để ngắm hoa Tulip của Hà Lan, để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc của Pháp, để cảm nhận hơi lạnh của thành phố sương mù London hay lang thang những con dốc dưới ánh đèn vàng huyền hoặc ở Califonia. Cứ đến Đà Lạt, sẽ có tất cả.

(LĐ online) - Chẳng cần phải sang tận trời Tây để ngắm hoa Tulip của Hà Lan, để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc của Pháp, để cảm nhận hơi lạnh của thành phố sương mù London hay lang thang những con dốc dưới ánh đèn vàng huyền hoặc ở Califonia. Cứ đến Đà Lạt, sẽ có tất cả.

Có lẽ chẳng cần giải thích nhiều bởi cái tên “thành phố ngàn hoa” mà du khách vẫn thường gọi đã nói lên tất cả về Đà Lạt. Thành phố nhỏ này được tô điểm bằng hoa ở mọi ngóc ngách, mọi góc nhìn: hoa mọc ven đường, hoa leo lên cả mái nhà, hoa vươn mình trên hàng rào, hoa chui ra từ  kẽ đá… hoa “vương vãi” khắp nơi từ cửa ngõ bước vào thành phố đến tận đỉnh Langbiang làm toát lên sức sống mãnh liệt của thành phố.

Hoa hồng nở rực rỡ trên cung đường 3/4, cửa ngõ thành phố Đà Lạt
Hoa hồng nở rực rỡ trên cung đường 3/4, cửa ngõ thành phố Đà Lạt

 

Vườn hoa T.p Đà Lạt nơi du khách thường đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp các loài hoa xứ lạnh
Vườn hoa T.p Đà Lạt nơi du khách thường đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp các loài hoa xứ lạnh


Thổi hồn vào thiên nhiên ngập tràn hoa ấy là những biệt thự cổ kính được xây dựng từ thời Pháp đã làm nên một “đô thị di sản kiến trúc cổ châu Âu thế kỷ XIX”. Trải đều khắp các con đường Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hùng Vương, Lê Hồng Phong… là những biệt thự với dáng vẻ xinh xắn nép mình dưới những tán thông thơ mộng. Hơn 1.500 ngôi biệt thự ở Đà Lạt hầu như đều được xây dựng theo lối kiến trúc của nước Pháp nhưng không hề trùng lặp mà mỗi biệt thự là một tác phẩm nghệ thuật mang nét riêng.

Một căn biệt thự cổ trên đường Hùng Vương
Một căn biệt thự cổ trên đường Hùng Vương


Một trong những điểm nhấn về kiến trúc Đà Lạt phải kể đến đó là Nhà thờ Con Gà. Nhà thờ được thiết kế theo “kiểu mẫu” của các nhà thờ công giáo Rôma ở Châu Âu. Sáng sáng, trong làn sương mờ ảo đứng từ các góc cao nhìn xuống, lác đác vài thiếu nữ diện áo dài trắng đi lễ sớm, hình ảnh ấy không khỏi làm “say” lòng người.

Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú - Đà Lạt)
Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú - Đà Lạt)


Nếu như những làn sương mờ ảo làm vẻ đẹp của Đà Lạt trở nên “kiêu sa” thì khi nắng lên Đà Lạt bừng tỉnh một vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động hơn. Nhất là khi du khách có dịp ngắm nhìn Hồ Xuân Hương với mặt nước lấp lánh ánh vàng sóng sánh, hay hờ hững trên mặt hồ vài chú thiên nga dạo chơi của du khách phương xa.

Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương


Những đồi thông ngút ngàn reo trong gió lao xao ru lòng người lữ khách, thông đi cả vào bài ca câu hát nhắc nhở ai đã từng đến thăm Đà Lạt “Thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi/ Lữ khách bâng khuâng, thương nhớ vô vàn...”.

Đà Lạt sơn thủy hữu tình (nhìn từ cáp treo)
Đà Lạt sơn thủy hữu tình (nhìn từ cáp treo)


Còn nhiều nhiều lắm ở Đà Lạt những nét thú vị mà mỗi người cảm nhận khác nhau ở cả “vị”, cả “mùi” và cả “tiếng” rất “ Đà Lạt”… Ấy thế nhưng có lẽ khi phải rời xa thành phố buồn thì “xao xuyến” là dư vị chung khiến lòng người chùn lại… Bao năm vẫn thế, Đà Lạt vẫn đẹp ma mị, huyền ảo trong lời nhắc kể của người xa xứ, của những du khách hay kể cả những người con đang sống trong lòng thành phố Đà Lạt.

Thung Lũng Vàng - một điểm du lịch sinh thái
Thung Lũng Vàng - điểm du lịch sinh thái nằm ở Đankia

 

Diễm Thương - Văn Báu