Chùm thơ chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành, phát triển

THANH DƯƠNG HỒNG (giới thiệu) 06:27, 22/06/2023

Đà Lạt từng mệnh danh là “Tiểu Paris” - nơi có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, khí hậu quanh năm mát lành, hoa tươi nở thắm bốn mùa, có nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Cư dân Đà Lạt chủ yếu là người nhập cư từ các tỉnh, thành trong cả nước. Hành trang đi lập nghiệp, người ta mang theo nét văn hóa riêng từng vùng, miền. Và, trong quá trình sinh sống, giao thoa văn hóa, đã tạo ra một mẫu người chung - người Đà Lạt, với phong cách đặc trưng: “Thanh lịch - Hiền hòa - Mến khách”.

Với nguồn chất liệu đa dạng, phong phú, Đà Lạt xưa nay là nguồn cảm hứng vô cùng tận của nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca, nhạc, họa. Hướng đến chào mừng thành phố tròn 130 năm tuổi (1893-2023), để động viên văn nghệ sĩ là những công dân thành phố “trả nghĩa” vùng đất ân tình đã gắn bó, cưu mamg, Hội VHNT Lâm Đồng phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức Trại sáng tác văn học với chủ đề: “Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển”. Trong 10 ngày (từ 22/5-31/5/2023), 15 nhà văn, nhà thơ Chi hội Văn học Đà Lạt đã đi thực tế, nghiên cứu các nguồn tư liệu về lịch sử, văn hóa, thành tựu 130 năm phát triển của Đà Lạt và đã sáng tác 60 tác phẩm văn học - nghệ thuật mới; gồm 52 bài thơ và 8 truyện ngắn, ký văn học có chất lượng về nội dung và nghệ thuật.

Lâm Đồng cuối tuần, giới thiệu một số tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn tham dự Trại sáng tác lần này.

 

HOÀNG LÂM

Nhớ bác sĩ Yersin

Mang tiếng cồng chiêng
hòa tiếng chim rừng 
nhớ bác sĩ Yersin 
    ân tình người xứ lạ    


Dặm dài vó ngựa
vượt núi băng rừng
tìm miền đất hứa 
nặng bước giữa đại ngàn.


Chót vót Lang Biang 
khăn mây choàng đầu núi 
dải sương mềm thắt ngang lưng
hương hoa rừng đưa lối.


Miền cao xanh vời vợi
nơi sương gió giao hòa
tình người, nắng và hoa 
tìm đất lành mùa gieo hạt.


Hơn một trăm năm trước
gùi gió núi, cõng mưa ngàn 
đến với cao nguyên 
khai phá vùng đất Lâm Viên. 


Nhớ bác sĩ Yersin
còn đây những điều nguyện ước
mát lạnh miền thương
nương tựa một tấm lòng…

 

THANH DƯƠNG HỒNG

Ân tình Đà Lạt 

 

Ba mươi năm
neo đời trên phố núi
Đà Lạt cưu mang tôi
những năm tháng cơ hàn...(1)

 

Ba mươi năm
Đà Lạt cho tôi: Gia đình, tình yêu, cơ nghiệp…
thành phố quê hương
sâu nặng ân tình!


Ba mươi năm
giấc mơ đời mình
Đà Lạt của tôi
cũng vừa thức giấc
phố xá thênh thênh
cuộc sống đẹp, giàu! 


Ba mươi năm
gắn bó đời tôi
và, một trăm ba mươi năm hình thành, phát triển
bóng dáng tiền nhân(2)
hiển hiện đất này...

-------------------------------
(1): 30 năm tác giả lập nghiệp ở Đà Lạt (1993-2023)
(2): Bác sĩ Alexandre Yersin (1863-1943) người đã tìm ra Đà Lạt năm 1893.


 

NGUYỄN TẤN ON

Mời em về

 

Tháng Sáu cơn mưa cuối chiều
Với hàng phượng tím, tím nhiều tình trao
Ngày mai dù có ra sao
Ta như tán lá xõa vào mù sương


Rừng cây cổ thụ, con đường 
Dấu chân gió xóa còn vương cuộc ngày
Về nhe em, chiều hôm nay
Dưới mưa tháng Sáu nắm tay hẹn hò


Hạnh phúc nhỏ bầu trời to
Trăm ba mươi năm con đò vinh danh
Thành phố từ thuở hình thành
Giờ đây phát triển tinh anh rạng ngời


Người tốt, việc tốt - để đời
Mai sau con cháu bao lời tri ân
Về nhe em, chớ phân vân
Về nghe thông hát trên tầng cây xanh...

 

LÊ ĐÌNH TRỌNG

Dựng lều ngủ Đông

 

Dìu nhau
    lên đỉnh mù sương
Đã yêu...
    dẫu biết vô thường cuộc yêu
Ru tình
    ngọn gió phiêu diêu
Ôm eo phố núi
    dựng lều ngủ Đông!

Dìu em 
     qua bến không chồng
Nghe mùa phối khúc nhạc thông...
            Đầy chiều!


 

TĨNH XUYÊN

Đà Lạt và em

 

Đà Lạt trôi trong lành lạnh heo may
Thông tự tình nghiêng vào sương đầu cỏ
Nắng kết hoa ghé ban công phố cổ
Đà Lạt dìu Xuân chầm chậm mỗi ngày


Em mãn nhãn trên cabin đường cáp
Hay mải mê lướt sóng trắng hồ đầy
Khi nhận ra bông cỏ dâng ấm áp
Là lúc Đà Lạt sâu nhất trong ngày...