Nơi chiến trường xưa

NGUYỄN TƯỜNG VĂN 00:03, 04/09/2023

Khu giặc đóng quân đã hóa vùng chuyên canh nông trại
Trận địa đánh Pháp năm xưa
Giờ đường cao tốc xuyên đồng
Nơi câu ca “lẻ loi như cụm núi Sầm”(*)
Đã chen nhau những tầng nhà mới


Trẻ con làng bụ bẫm
Người cao tuổi dưỡng sinh
Rộn ràng thôn văn hóa
Tiếng trống giục đến trường


Đi qua thời “bài phong, đả thực”(**)
Chị nông dân vào quán gội đầu bằng mỹ phẩm 
 sau ngày làm cỏ cấy dặm vụ mùa
Lòng mãi nhớ nơi này
Những ngày tháng Tám thu xưa!


(*) Dân ca ở Phú Yên
(**) khẩu hiệu dùng thời kháng Pháp, có nghĩa: “Bài trừ phong kiến, đánh đuổi thực dân”.