Núi tựa vào đâu?

HẢI ĐƯỜNG 00:03, 04/09/2023

Những ngôi mộ cổ miền biên viễn
lưng tựa núi mặt nhìn ra biển
không so đo chức tước, giàu nghèo
ngàn năm trôi không tượng đồng, bia đá


Vọng lời dưới đất sâu:
- may mắn cho chúng tôi có núi để tựa
có biển để trò chuyện
và mặt trời thường ghé xuống thăm


Người lính qua bao cuộc chiến
đứa con của hòa bình, đất nước, Nhân dân
mải miết đi không tìm nơi để tựa
võng treo cao cây lá bốn mùa ru


Điểm tựa của anh là ngọn đèn không tắt
phía làng xa mẹ thức thâu đêm
anh tựa vào niềm tin
xòe bàn tay rùng rùng đá mở


Hỡi những linh hồn tựa núi
không đổi màu trước bom đạn và phản trắc
lịch sử khắc trên mặt đá hao gầy
câu hỏi không lời núi tựa vào đâu?