Thương lắm Trường Sa

THANH DƯƠNG HỒNG 00:04, 04/09/2023
Nhà dàn DK1. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Nhà dàn DK1. Ảnh: Nguyễn Văn Thương

Chiều nay nghe đài báo bão
Quặn lòng thương lắm Trường Sa
Nhà giàn, đảo chìm, đảo nổi
Mong manh sóng gió bao la


Hàng bàng, phi lao cổ thụ
Có ngăn được sóng Biển Đông?
Áo trắng giữa vùng bão dữ
Anh lính Hải quân, lạnh không?


Trường học em thơ gió tạt
Bồng bềnh con chữ đảo xa
Lẫn trong ầm ào bão táp
Có tiếng chuông chùa ngân nga...


Ở nơi tận cùng Tổ quốc 
Tận cùng khắc nghiệt bão giông
Có những con người gan góc
Ưỡn ngực chắn sóng Biển Đông 


Chiều nay nghe đài báo bão
Trường Sa quặn thắt nỗi lòng…