Trước nghĩa trang

UÔNG THÁI BIỂU 09:04, 28/04/2024

Thời gian trôi
Không thể thành rêu úa giữa đời
Không thể lấp che
Không thể giấu
Sắc trời hồng như máu
Các anh đổ giữ đất này…

Mộ chí đơn sơ người nằm lại nơi đây
Tôi đo qua những lời thề dữ dội
Cánh tay vươn máu thấm nhòa cát sỏi
Đất quê hương lặng thầm
Giữa bộn bề thanh sắc
Cái im lặng chứa bao điều khao khát…

Chỉ một lần thôi
Cháy bùng tà áo tuổi hai mươi 
Rồi chợt tắt
Mãi ấm nóng chiến hào bờ đất
Thắp niềm tin soi sáng những ngày mai.

Ngực trẻ máu trào
Gửi lại nơi đây cùng đất
Màu xám rêu phong
Thầm lặng chứa bao điều khao khát…