Anh đẫm xanh vào đêm Đà Lạt/ mộng mơ thông gió hát đến nao lòng/ sương giăng màn ru nỗi hồ Than Thở
mặc phố đèn. Thuyền đợi phía em mong
Anh đẫm xanh vào đêm Đà Lạt
mộng mơ thông gió hát đến nao lòng
sương giăng màn ru nỗi hồ Than Thở
mặc phố đèn. Thuyền đợi phía em mong
Đà Lạt đêm đắm anh trong cõi mộng
chập chùng hoa gội ngát tóc hương
trăng trốn núi tan mình cùng sóng
thuyền chòng chành ly rót tự tay tiên
vô tình đấy hay là em đã biết
mà lời Gọi Đò hát gửi trao nhau
Quan họ sông Cầu quê anh da diết
có bao giờ anh kể với em đâu
cho anh xin không là lữ khách
Đà Lạt đêm vòng tay ấm nhau rồi
đắm đuối thế làm sao anh xa cách
nhớ sông Cầu đành hát Gọi Đò thôi.
VƯƠNG TÙNG CƯƠNG