Thời gian rơi

07:01, 01/01/2022
Tặng anh cuốn lịch làm quà
Trao anh bốn mùa trong đó
Có một ngày vui nho nhỏ
Em nhờ anh chọn dùm em...
 
Anh như ngọn gió xuân lành
Mơn man mùa xuân mỏng mảnh
Em như tờ xuân mới mẻ
Anh cầm xuân thấy mong manh
 
Nâng niu từng tờ lịch nhỏ
Bốn mùa ngay trong tầm tay
Lịch lắm ngày xanh ngày đỏ
Sao anh không thấy một ngày…
 
Một ngày mỗi ngày rơi rơi…
Thời gian mãi trôi trôi mãi
Xuân xanh bao giờ trở lại
Tình đầu thầm lặng mãi thôi
 
Sao em sợ lắm! Rơi rơi…
Em biết cái thì con gái
Gió thổi thời gian vương vãi
Tình yêu rơi rụng đâu rồi.
 
THI PHONG